Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hơn 100.000 Người Biểu Tình Ở Belarus. Cảnh sát dùng xe xịt nước chống lại người biểu tình ở Minsk.


 Hơn 100.000 Người Biểu Tình Ở Belarus

*   Lê Ngọc Châu chuyển ngữ

Cảnh sát dùng xe xịt nước chống lại người biểu tình ở Minsk.

Áp lực lên bộ máy của người cai trị Lukashenko ở Belarus ngày càng lớn. Sau các lệnh trừng phạt của EU và Hoa Kỳ, hơn 100.000 người biểu tình phản đối "chế độ". Minsk hiện cũng đang cố gắng bóp nghẹt báo cáo quốc tế.

Minsk (dpa) - Hơn 100.000 người đã biểu tình trong một cuộc tuần hành phản đối lớn ở Belarus (Weißrussland) vì "tự do" và chống lại người lãnh chúa Alexander Lukashenko.

"Cả thế giới đều thấy: người Belarus muốn sống trong tự do chứ không phải trong nhà tù", Svetlana Tichanovskaya, 38 tuổi, đã nói về các cuộc biểu tình lớn mới ở quê nhà của bà ta. Nhà hoạt động dân quyền, được phong trào dân chủ ở Belarus coi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, cũng dự định có mặt tại Berlin vào thứ Ba tuần này. Ở đó, cô gặp Thủ tướng Angela Merkel.

Phe đối lập ở Minsk cho biết, dòng người dũng cảm tham gia các cuộc biểu tình lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử đất nước đã không bị gián đoạn. Bộ máy quyền lực của Lukashenko một lần nữa sử dụng quân đội và một số xe tăng để đe dọa người dân. Cổng thông tin độc lập "tut.by" đưa tin về việc vận chuyển tù nhân và các quảng trường trung tâm bị phong tỏa trong thành phố. Theo đó thì đôi ngủ tại dinh tổng thống đặc biệt đông.

Các ga tàu điện ngầm đã bị phong tỏa. Internet di động không hoạt động. Tuy nhiên, những đám đông từ các hướng khác nhau tụ tập trong thành phố để tuần hành phản đối. Nhiều người vẫy lá cờ lịch sử trắng - đỏ - trắng - màu sắc của cuộc cách mạng.

Ở Minsk, xe xịt nước cũng đã được sử dụng, theo xác nhận của chính quyền. Những người đàn ông mặc đồng phục trong balaclavas và không có dấu hiệu nhận dạng một lần nữa tàn bạo đối với những người biểu tình ôn hòa trong cuộc biểu tình không được chấp thuận. Ngay khi bắt đầu cuộc biểu tình truyền thống vào buổi chiều, đã có rất nhiều vụ bắt giữ, trong số đó cũng có các nhà báo. Trung tâm Nhân quyền Wesna đã nói về hơn 210 vụ bắt giữ.

Lần đầu tiên, việc đưa tin độc lập về các cuộc biểu tình bây giờ khó có thể thực hiện được vì Bộ Ngoại giao đã rút giấy phép làm việc của họ đối với tất cả các phóng viên nước ngoài vào thứ Sáu. Đó là một trong những phản ứng trước các lệnh trừng phạt của EU đối với những người ủng hộ ông Lukashenko. Khoảng 40 quan chức nước này bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại và tài khoản. Hoa Kỳ cũng đã trừng phạt một số người phục tùng Lukashenko.

Đại diện đối ngoại của EU, Josep Borrell đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính phủ. "EU tiếp tục ủng hộ quyền dân chủ của người dân Belarus, được bầu tổng thống của họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng mới", ông đã nói tại Brussels. Tichanovskaya, người cũng đã gặp Borrell, đang đòi Lukashenko từ chức và nhanh chóng tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống mới.

Lần này cuộc biểu tình chủ yếu dành cho các tù nhân chính trị trong nước. Người ta yêu cầu trả tự do cho những người bị giam giữ. Cũng có những hành động ở các thành phố khác trong nước. Đặc biệt, Tichanovskaya từ nơi lưu vong của cô, Lithuania thuộc Liên minh Châu Âu đã kêu gọi các cuộc biểu tình đông đảo tại quốc gia. Cô ấy phàn nàn rằng có một “nạn nhân nữa của chế độ” 

Cơ quan chính quyền xác nhận người đàn ông 41 tuổi chết trong tù. Theo thông tin chính thức, anh ta ngã ra khỏi giường ngủ hai tầng, bị thương nặng và do đó bị chết. Ngược lại, Tichanovskaya cáo buộc chính quyền «nói dối». Các bác sĩ đã tìm thấy một hộp sọ bị vỡ với một vết nứt sọ hở, xương sườn bị gãy và bầm tím, và các vết thương khác trên cơ thể người đàn ông, cô ta đã nói.

Sự việc diễn ra trong nhà tù khét tiếng trên phố Okrestin ở Minsk. Những nhân chứng gần đây đã báo cáo về những vụ đánh đập hàng loạt và những hành vi ngược đãi tù nhân nghiêm trọng khác.

Kể từ cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào đầu tháng 8, Belarus đã trải qua các cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Lukashenko có 80,1 phần trăm phiếu bầu trong cuộc bầu cử. Ông tuyên thệ nhậm chức lần thứ sáu liên tiếp sau 26 năm cầm quyền. 


EU không còn công nhận người đàn ông 66 tuổi làm tổng thống nữa. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng chiến thắng của ông Lukashenko và đảm bảo sự ủng hộ cho ông. Các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc bộ máy quyền lực của Lukashenko phạm tội ác chống lại loài người. Đã có nhiều người chết, hàng trăm người bị thương và hơn 10.000 người bị bắt.

*   Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - NamĐức, chiều ngày 05.10.2020 + hình internet.
- Theo dpa, • 4. Tháng 10 năm 2020