Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cảm tưởng của một cựu học sinh từ Đức quốc


Cảm tưởng của một cựu học sinh từ Đức quốc tham dự Đại Hội Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2018 tại Houston/Texas

* Lê Ngọc Châu

Dẫn nhập: Cám ơn anh Thái Hóa Lộc, chủ nhiệm kiêm chủ bút đã đăng trên Tuần Báo Người Việt Dallas. Anh Thái Hoá Lọc viết: Niềm vui của lần này là rất nhiều khuôn mặt mới từ các nơi xa như Việt Nam, Âu Châu, Úc và Canada tham dự. Anh Lê Ngọc Châu một cây viết quen thuộc đến từ Đức Quốc. Anh đại diện cho các cựu học sinh ở xa đã có một bài phát biểu thật xúc động.

"Lời phát biểu của cựu học sinh Lê Ngọc Châu không được lắng nghe trong một không khí ôn ào huyên náo như giờ ra chơi của trường học thuở nào. Tôi ghi lại nguyên văn để các anh chị em hai trường đọc lại để thương nhau nhiều hơn… Nối chặt vòng tay để tiếp tục những lần Đại hội kế tiếp cho đến ngày rong chơi cõi bên kia hay gởi mình trên xe lăn hoặc nằm bên trong viện dưỡng lão đếm ngày tháng ra đi …"

Cá nhân tôi biết "Nhân Vô Thập Toàn" cũng như biết rằng sinh hoạt dù nhỏ hay lớn trên mọi lãnh vực "nếu chẳng làm gì hết thì không sợ phạm lỗi" và từ đó dễ dàng "phê phán" thiên hạ hơn mà "nạn nhân" chính là những người "ăn cơm nhà vác ngà voi". Ngoài ra tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của bất cứ ai dù đang sinh sống ngay tại Houston là nơi tổ chức không tham dự Đại Hội của trường xưa; có thể vì nhiều lý do nhưng tôi cũng mạo muội mượn lời phát biểu của mình trước Đại Hội mục đích "nhắc nhở, kêu gọi đồng môn" của Cường Để và cựu học sinh Nữ Trung Học Qui Nhơn hãy vì "Danh Dự của Hai Trường" bỏ qua các "tị hiềm nếu có", cố gắng duy trì sinh hoạt của chúng ta nơi xứ lạ quê người đã có kể từ năm 1998 vì Thầy Cô và bạn bè cũ của hai trường Công Lập nổi tiếng ở Thị Xã Qui Nhơn / tỉnh Bình Định. Xa hơn nữa xin mời những nhân tài hay chê bai người khác ra tay tổ chức, chứng tỏ khả năng thật sự thay vì nói để cho tôi/chúng tôi được có dịp học hỏi thêm. Cám ơn trước.

Tham dự viên đều nhìn thấy, nhiều người ở xa, ngoài Houston, thậm chí có nhiều Anh Chị Em không ngại đường sá xa xôi, tốn kém đã tìm đến thành phố Houston/TX-USA từ các nơi rất xa như Việt Nam, Úc Châu, Canada hay Âu Châu và riêng tôi theo "Tiếng Chim Gọi Đàn" đến từ Đức quốc tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 20 Năm thành lập Đại Gia Đình Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn cũng chỉ mong gặp lại Thầy Hiệu trưởng Tôn Thất Ngạc (mà tôi được anh bạn dù rất bận rộn đã chở đến thăm Thầy vào buổi sáng trước tiền Đại Hội), Quý Thầy Cô và Anh Chị Em biết nhau ngày xưa, thuở học trò cùng chung mái trường hay chưa bao giờ gặp mặt bây giờ hân hạnh được làm quen.

Tôi kính nhờ Quý Chủ Nhiệm & Quý chủ bút các tờ báo, websites quen biết phổ biến (trước) lời phát biểu của tôi trong ngày Đại Hội 24.06.2018 để anh chị em đồng môn "vì hoàn cảnh" không về Houston tham dự được nếu tình cờ đọc qua "bài phát biểu phía dưới" sẽ tự suy ngẫm, hiểu rõ tâm trạng của riêng tôi (và có thể của các anh chị em khác):"Tại sao tôi (chúng tôi) lặn lội tìm về Houston tham dự Đại Hội Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2018". Mong hoan hỷ cho mọi sự. Trân trọng (LNC).

Bài phát biểu 

Kính thưa Quý Thầy Cô,
Kính thưa Quý vị quan khách,
Thưa Anh Chị Em cựu học sinh hai trường Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn,

Kính thưa Quý Vị,

Trước hết, tôi (Châu, cựu học sinh Cường Để niên khóa 1961-1968) xin trân trọng kính chào mừng tất cả Quý vị hiện diện, đặc biệt Quý Thầy Cô, Quý vị quan khách và Quý anh chị em cựu học sinh hai trường hiện diện trong buổi Đại hội hôm nay cũng như có lời vấn an đến Quý Thầy Cô, anh chị em đang hướng lòng về ngày Đại Hội nhưng vì hoàn cảnh không thể về tham dự được.

Tôi rất xúc động khi được tham dự ngày Đại Hội họp mặt lần thứ 20 từ khi thành lập năm 1998 của gia đình cựu học sinh hai trường Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn và phát hành Đặc san qua thư mời của chị Hội trưởng Huỳnh Thị Kim Oanh thay mặt Ban Tổ Chức gởi được chính thức tổ chức ngày 24-6-2018 – Kỷ Niệm Sinh Nhật “20 năm của Đại Gia Đình Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn với chủ đề “NỐI CHẶT VÒNG TAY” tại thành phố Houston–Hoa Kỳ.

Thưa quý vị, đây là lần thứ tư tôi về Houston tham dự Đại Hội, sau năm 2004, 2007, 2011 nên tôi xin phép thay mặt quý anh chị em ngoài Hoa Kỳ & Châu Âu kính lời vấn an đến tất cả quý Thầy Cô của hai trường và xin có lời chân thành cảm tạ đến Ban Tổ Chức.

Đại Hội họp mặt và phát hành Đặc san của hai trường Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn có từ nhiều năm qua và theo tôi đã thành công trên nhiều mặt cũng nhờ vào sự hưởng dẫn tinh thần của quý Thầy Cô và lãnh đạo đóng góp công sức của toàn thể anh chị em cùng với sự chung sức của thế hệ con cháu chúng ta; đặc biệt riêng cho Đặc san còn có sự đóng góp của nhiều anh chị em cựu học sinh của hai trường từ trong nước gởi ra.

Kính thưa quý Thầy Cô, thưa anh chị em,

Hằng năm, vào cuối tháng 6, có lẽ ai trong chúng ta cũng không khỏi xôn xao, lòng nôn nao ao ước về thành phố Hữu Tâm (Houston, tôi đặt Houston là “Thành phố Hữu Tâm” vì lý do như thế này: “lần đầu tiên năm 2004, tôi “khách đàn em từ Europe” đến đất lạ Houston được đón tiếp rất nồng hậu trong thời gian ở đó) để tham dự Đại Hội của đại gia đình Cường Để và Nữ Trung Học do quý anh chị em tại Houston họp tổ chức.

Sau biến cố 75, những đứa con Qui Nhơn - Bình Định đã trôi dạt khắp bốn phương trời, kẻ ở Mỹ người ở Gia Nã đại, Úc, Nhật, Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Na Uy, Đan Mạch v.v… Muốn tìm đến nhau không phải là chuyện đơn giản! Nhưng kể từ khi “tổ ấm” được xây lên tại thành phố Hữu Tâm này, đàn chim tha hương của cựu học sinh hai trường Cường Để và Nữ Trung Học từ khắp năm châu vốn lòng đã từng rạo rực, ao ước gặp lại Thầy Cô cũ, bạn xưa nên “như cá gặp nước” đã theo tiếng chim gọi đàn để tung cánh bay tìm về tổ ấm – một tổ ấm đã được vun đắp bằng khối óc, bằng con tim tràn đầy nhiệt tình của quý Thầy Cô và của nhiều anh chị em khác. Chúng tôi cũng theo tiếng chim gọi đàn đó đề tìm về họp mặt hôm nay.

Kính thưa Quý Vị,

Xin được đại diện các anh chị em từ phương xa, tôi xin quý anh chị em trong ban Tổ Chức nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của chúng tôi . Quý anh chị em đã bỏ rất nhiều công sức thì giờ tạo cơ hội gặp gỡ quý Thầy Cô và anh chị em cựu học sinh hai trường.

Một lần nữa, xin kính chúc quý Thầy Cô và bửu quyến hiện diện cũng như vắng mặt luôn được an vui, sức khỏe. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Tổ Chức đã dành cơ hội cho tôi đại diện anh chị em phương xa có dịp trình bày cảm nghĩ của mình trước Đại Hội và thân chúc quý anh chị em sức khỏe, luôn vững tâm bền chí để tiếp tục hằng năm (hay hai năm một lần) tổ chức Đại hội họp mặt cho tất cả cựu học sinh hai trường Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn như hôm nay, để tất cả chúng ta có dịp sống lại chuỗi ngày đã qua như Ban Tổ Chức gợi ý:

Ngày xưa rộn rã sân trường

Hôm nay tìm lại chút hương xứ người

Xin trân trọng kính chào quý Thầy Cô, quý vị quan khách và tất cả anh chị em.

* © Lê - Ngọc Châu (Houston, 24. June 2018 & Nam Đức 02.Jule 2018)

# Hình của NVDallasUS, hình Chs phương xa do chị Kim Oanh gởi per email & Châu6168.