Matt Mahan

ads header

Breaking News

Có phải đó là bài hát ca ngợi đảng CSVN do đài VieToday tại San Jose đã phát hình?


Có phải đó là bài hát ca ngợi đảng CSVN do đài VieToday tại San Jose đã phát hình?
Mời bấm xem YOUTUBE: https://youtu.be/vOR0WD9bcS8
Mời bấm xem FACEBOOK: https://www.facebook.com/VietVungVinhSF/videos/2007672372601208/

Lúc 7:50 PM Thứ Ba ngày 4 tháng 12 năm 2018 Đài truyền hình VietToday ở San Jose phát sóng video một ca khúc ở Việt Nam mang tên "Bước Chân Mùa Xuân", và đã phát lại lần 2 vào ngày hôm sau lúc 7:42' ngày 5-12-2018.

Ngay khi phát hình lần đầu, Mỹ Lợi có gởi email cho người trong Đài VieToday một số thân hữu về sự kiện này. Duy nhất chỉ có ông phó Chủ tịch CĐNVQG Bắc Cali là ông Vũ Huynh Trường chuyển email này đến Giám đốc Đài VieToday và Câu Lạc Bộ Báo Chí Bắc Cali cùng với các cơ quan truyền thông Bắc Cali v.v... yêu cầu trả lời. Nhưng mãi đến nay, 19 ngày trôi qua, vẫn chưa nhận được email một lời giải thích nào từ đài truyền hình VieToday hoặc một ý kiến nào từ cả một khối tuyền thông Bắc Cali.

Nay chúng tôi công bố đoạn video clip được thâu lại từ Tivi mà Đài truyền hình VietToday ở San Jose phát sóng video một ca khúc ở Việt Nam mang tên "Bước Chân Mùa Xuân". Trong bài hát  này có 2 câu đáng chú ý như sau:

"Từ năm 30 cả đất nước đi vào mùa xuân
Mùa xuân 30 tỏa ánh sáng cho ta ngàn đời "
Theo chúng tôi được biết, Đảng csVN thành lập năm 1930 (ngày 3 tháng 2 năm 1930). Phải chăng nguyên cả bài hát này ca ngợi Đảng Cộng Sản Việt Nam "Từ năm 30 cả đất nước đi vào mùa xuân  và  "tỏa ánh sáng cho ta ngàn đời" ???

Dưới dây là nội dung của bài hát mà VieToday đã phát hình nói trên, như sau:

"Loài chim bơ vơ dần dang cánh theo bầy tìm xuân
Loài hoa xinh tươi cần tia nắng xuân cho hương nồng
Đời vui như chim kia
Đời vui hơn hoa kia
Và cuộc đời của mỗi người
Cần được ấp sức sống và tình yêu
Từ năm 30 cả đất nước đi vào mùa xuân
Mùa xuân 30 tỏa ánh sáng cho ta ngàn đời
Trời mây như xanh hơn
Đời ta thênh thang hơn
Vì cuộc đời của mỗi người
Được mùa xuân yêu thương rộng mở..
Làn gió mùa xuân đem cánh chim bay theo với bầy
Hạt nắng mùa xuân cho những bông hoa tươi đẹp mãi
Và mỗi mùa xuân như nhắc thêm riêng cho mỗi người
Đẹp những ngày mai xin giữ cho nhau những mùa xuân"

Một điểm cần nhấn mạnh về nội dung bài hát này đã thay đổi một số từ, đáng chú ý hơn cả là lời đầu tiên bài hát đã thay đổi:

Nguyên bản gốc lời của bài nhạc: "Loài chim vô tư cùng dang cánh theo bầy tìm xuân"
Lời bị thay đổi so với nguyên bản gốc "Loài chim bơ vơ dần dang cánh theo bầy tìm xuân"

Vậy "Loài chim bơ vơ" là ám chỉ ai? và "dần dang cánh theo bầy tìm xuân" phải chăng là ám chỉ các ca sĩ hải ngoại và cộng đồng người Việt hải ngoại?