Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thảm sát tại Las Vegas: 59 người chết, 527 người bị thương

Khán giả hoảng hốt bỏ chạy khi tiếng súng vang lên, nhiều người gục ngã. Ảnh: RT.
Thảm sát tại Las Vegas: 59 người chết, 527 người bị thương

Tối Chủ nhật ngày 1/10 tại Las Vegas, khi lễ hội âm nhạc đồng quê "Route 91 Harvest Festival" đang diễn ra tại một sân khấu ngoài trời kéo dài ba ngày, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, có những ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng, và có khoảng hơn 22,000 người tham dự.

Nghi phạm Stephen Paddock đập vỡ hai tấm kính cửa sổ căn phòng y thuê trên tầng 32 của khách sạn và sòng bài Mandalay Bay cách lễ hội khoảng 320 m. Y bắt đầu xả đạn vào đám đông bên dưới, trong 11 phút đồng hồ, Paddock đã cướp đi sinh mạng 59 người, khiến 527 người bị thương, gây ra vụ thảm sát chết chóc nhất lịch sử Mỹ hiện đại.

Các nạn nhân, những người tham dự lễ hội, đang đắm chìm trong những bài hát do ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean trình diễn. Khi những tiếng súng đầu tiên vang lên, lúc 10:08 tối họ còn tưởng đó là tiếng pháo nổ. Nhưng rồi tất cả cũng nhận ra làn mưa đạn đang trút xuống họ. "Chúng xuất phát từ một ô cửa sổ", một người hô lớn trong video tại hiện trường mà CNN có được.

Những tiếng súng ban đầu giống tiếng pháo bông, khiến đám đông không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi ban nhạc ngừng chơi và ca sĩ chính Jason Aldean lao khỏi sân khấu.

"Đó là tiếng súng", một người đàn ông nói dứt khoát giữa sự im lặng và bối rối của đám đông. "Cúi xuống! Cúi xuống! Đừng ngẩng đầu lên", một phụ nữ liên tục kêu gọi những người xung quanh. Sau chưa đầy nửa phút, tiếng súng lại vang lên và sự sợ hãi tràn ngập khu vực.

"Mọi người bắt đầu la hét và chúng tôi bỏ chạy. Bạn có thể cảm thấy sự hoảng loạn khi đạn sượt trên đầu", Andrew Akiyoshi, một nhân chứng cho biết. Một số người nằm rạp xuống mặt đất, số khác chen lấn qua những cửa thoát hiểm chật hẹp đông người, thậm chí leo qua hàng rào dưới làn đạn súng máy từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay.

"Bạn không biết phải làm gì. Tim bạn đập liên hồi và chỉ nghĩ được rằng mình sắp chết", Akiyoshi nhớ lại.

Gần sân khấu, ca sĩ nhạc đồng quê Dylan Schneider nấp dưới khu vực ngồi cho VIP cùng nhiều người khác. "Anh bạn, chúng ta làm đây?", Schneider liên tục lặp lại câu hỏi với người quản lý trong hơn 5 phút. Xác người nằm la liệt ở trước sân khấu, trong khi người sống sót vẫn la hét và khóc lóc. Tiếng chạy xung quanh sân khấu càng gây bối rối, Schneider nghĩ rằng nhiều tay súng đang tấn công buổi trình diễn.

"Không ai biết phải làm gì. Mọi người chạy trối chết, không biết quyết định nào mới là đúng đắn. Như tôi đã nói, chúng tôi phải rời khỏi đó", Schneider cho biết. Ca sĩ này chen lấn qua đám đông và tìm được chỗ ẩn nấp ở khách sạn Tropicana gần đó và ở đó trong nhiều giờ cùng những người khác.

Chớp lửa đầu nòng có thể được thấy trong đêm tối khi nghi phạm khai hỏa. "Đó là thứ điên rồ nhất tôi từng thấy trong đời mình. Bạn có thể nghe thấy tiếng động từ phía tây, bắt nguồn tại khách sạn Mandalay Bay. Bạn có thể thấy nhiều chớp lửa", nhân chứng Kodial Yazzie nhớ lại.

Đám đông bị dồn vào những khu vực trống trải, không có che chắn và không có lối thoát dễ dàng. Nhiều nạn nhân ngã xuống đất, trong khi những người khác sợ hãi bỏ chạy. Một số nấp sau sân khấu hoặc bò dưới gầm xe hơi. Mọi khuôn mặt đều tràn đầy vẻ hoảng loạn và bối rối, nhiều người chỉ có thể gào thét và khóc.

Một nhân chứng nói rằng khi ca sĩ Jason Aldean đang hát vào phần cuối của lễ hội thì vụ nổ súng xảy ra.

“Tối nay còn hơn cả sự khủng khiếp nữa,” ca sĩ Jason Aldean viết trên tài khoản Instagram của anh: “Tôi không biết nói gì, nhưng muốn cho mọi người biết là cá nhân tôi và ban nhạc an toàn. Tôi xin cầu nguyện cho tất cả mọi người có liên quan đến vụ thảm sát tối nay. Tôi cảm thấy đau lòng khi chuyện này xảy ra cho tất cả mọi người, những người đáng lẽ có một buổi tối vui vẻ.”

Một giờ truy tìm căn phòng của kẻ xả súng Las Vegas

Quá trình cảnh sát tìm tới căn phòng nằm cuối hành lang tầng 32 khách sạn Mandalay Bay tối 1/10 bắt đầu từ khu vực tổng đài điện thoại của khách sạn.

Khi những âm thanh bất thường xuất hiện, hàng loạt khách mướn phòng trong khách sạn có trạng thái bối rối, tò mò, đã cùng lúc bấm phím số 0 trên chiếc điện thoại bàn ở phòng riêng để gọi tới tổng đài của khách sạn. Những cuộc gọi đầu tiên hỏi về thứ âm thanh gì nghe như tiếng pháo bông. Nhiều người khác tỏ ra hoài nghi: Có chuyện gì đang xảy ra ư? Những nhân viên khách sạn dần nhận ra rằng có thứ âm thanh gì to hơn đang xảy ra.

Một nạn nhân được nhân viên cấp cứu đưa khỏi hiện trường. (Hình: Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal via AP)
Truy lùng

Bên ngoài lối vào khách sạn, các sĩ quan từ Sở cảnh sát Las Vegas và đội đặc nhiệm SWAT tập trung dọc Đại lộ Nam Las Vegas, tìm kiếm nguồn phát ra thứ âm thanh mà họ nhận định là tiếng súng. Ai đó đã xả súng vào đám đông đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê. "Ánh sáng nhấp nháy" được nhìn thấy ở lưng chừng tháp phía bắc của khách sạn Mandalay Bay, cách lễ hội khoảng 320m, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Cảnh sát lúc bấy giờ nắm rõ súng bắn từ khách sạn Mandalay Bay và chớp sáng đến từ các ô cửa sổ nhìn ra đường Las Vegas Strip, nhưng đấy là tất cả. "Họ biết kẻ xả súng ở trên đó nhưng không rõ tầng nào.

Khách sạn và Casino Mandalay Bay có tổng cộng 3,309 căn phòng, rộng hơn 12,000 m2 . Cảnh sát không thể định vị chính xác ngay lập tức căn phòng nơi nghi phạm đang đã xả súng. Họ cũng không thể đi lục soát từng phòng trong tổng số 3,309 căn phòng tại khách sạn hay chờ tin báo của người dân.

Để tìm ra vị trí kẻ nã đạn điên cuồng vào đám đông, bộ phận an ninh khách sạn Mandalay Bay và cảnh sát Las Vegas đang đánh giá, phân tích đường đạn cũng như phân loại thông tin do những vị khách gọi đến tổng đài điện thoại cung cấp. Các sĩ quan cảnh sát kết luận kẻ xả súng đang có mặt trong một căn phòng nào đó nằm từ tầng 29 đến tầng 32. Nhân viên an ninh khách sạn và cảnh sát bắt đầu kiểm tra từng tầng.

Cuộc đột kích

Khoảng 10:27 tối, nhân viên an ninh Mandalay Bay bắt đầu rà soát tới tầng 32, đi dọc hành lang, tiến đến căn phòng của Paddock. Theo các nhà điều tra, nghi phạm Paddock đã nã đạn để xua đuổi nhân viên an ninh làm người này bị thương ở chân.

Bên trong căn phòng mới thuê cũng thuộc tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, ông Sonny Morgan, từ Georgia tới Las Vegas để tham dự hội thảo, đang ngủ gật trước màn hình TV.

"Tôi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng súng", Morgan kể trong cuộc phỏng vấn với đài WXIA ở Atlanta. "Ban đầu, tôi nghĩ đấy là tiếng pháo bông và rồi nó cứ thế liên tục vang lên".

Morgan gọi lễ tân và được yêu cầu ở yên trong phòng. Sau loạt đạn dồn dập đầu tiên, kẻ xả súng tạm dừng.

"Tôi có thể nghe thấy tiếng cảnh sát chạy ngoài hành lang và họ đã phá tung các cánh cửa, mở nó một cách thô bạo, 6 hoặc 7 đặc nhiệm SWAT bước vào phòng tôi để kiểm tra tôi không phải kẻ xấu. Họ đưa chúng tôi ra ngoài và yêu cầu chúng tôi chạy nhanh hết sức để trốn thoát".ông Morgan nhớ lại.

Khoảng 11:25 pm, cả tầng 32 đã được sơ tán hết, chỉ còn lại căn phòng phía cuối hành lang. Một sĩ quan thông báo trên bộ đàm: "Chúng ta sẽ cho nổ bên ngoài cánh cửa căn phòng của nghi phạm để xem gã này có phản ứng gì không".

Cuộc đột kích không kéo dài lâu. Đội đặc nhiệm SWAT sau đó tìm thấy Stephen Paddock nằm trên sàn nhà, máu chảy ra từ miệng. Y đã tự bắn vào miệng bằng một khẩu súng lục. Y đã tự sát.

Cuộc điều tra cho biết Paddock đã lắp đặt hai camera ngoài căn phòng, một ở trước lỗ ngắm cánh cửa phòng và một trên chiếc xe đẩy của nhân viên phục vụ phòng đặt tại hành lang. Camera truyền hình ảnh ngoài hành lang qua Ipad, giúp y nắm bắt được mọi chuyện diễn ra ở hành lang ngoài căn phòng trong lúc y xả đạn. Dường như nhìn thấy có người đang tiếp cận căn phòng của mình thông qua hình ảnh camera truyền về, Paddock đã nã đạn xuyên qua cánh cửa, bắn trúng một nhân viên an ninh khách sạn, người đang tiến hành kiểm tra từng phòng.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 3/10, cảnh sát Las Vegas, Clark County, và Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí (ATF) cho biết một số thông tin liên quan đến vụ nghi phạm Stephen Paddock mua súng, và dùng súng nã xuống đám đông đang xem đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival”.

Tổng cộng, ATF tịch thu tất cả 47 khẩu súng của hung thủ:

- Có 23 khẩu súng trong suite hai phòng nghi phạm Stephen Paddock mướn ở sòng bài Mandalay Bay.

- Có 19 khẩu súng tại nhà của nghi phạm ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm.

- Có 5 khẩu súng tại một căn nhà khác của nghi phạm ở Reno, Nevada.

- Trong số 23 khẩu súng trong phòng, có 12 khẩu được gắn một hệ thống "báng liên thanh" làm cho súng bắn nhanh hơn, giống như súng máy.

- Nghi phạm có lúc bắn, lúc ngừng, rồi bắn lại, tổng cộng khoảng từ 9 đến 11 phút tất cả.

- Nghi phạm mua các khẩu súng này trong 20 năm. Bà Jill Snyder, phát ngôn viên ATF, nói nghi phạm mua các vũ khí này tại các tiểu bang California, Nevada, Utah, và Texas.

Kế hoạch tỉ mỉ của kẻ xả súng lễ hội âm nhạc ở Las Vegas

Khi Stephen Paddock thuê căn phòng trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas hôm 28/9, không có điều gì bất thường xảy ra. Nhân viên phục vụ phòng cho biết họ "không thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào".

Nhưng theo người phát ngôn viên chính quyền tiểu bang Nevada Dina Titus. Paddock tàng trữ nhiều vũ khí, thậm chí cả rìu, trong căn phòng khách sạn của y. Tuy

nhiên, chúng "đều được giấu kỹ". Cảnh sát đến nay chưa công bố thông tin chính thức bằng cách nào Paddock chuyển được 23 khẩu súng lên căn phòng trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, đồng thời không bình luận về hệ thống an ninh tại đây.

Nhưng theo ông Adam Winkler, giáo sư luật tại Đại học California, chuyên gia về luật súng đạn, mang súng vào các khách sạn là việc làm tương đối dễ dàng. "Hầu hết khách sạn ở Mỹ đều không lắp thiết bị phát hiện kim loại. Bất kỳ ai cũng có thể mang theo vũ khí, bước vào một khách sạn mà không bị để ý. Vũ khí cất trong vali lại càng dễ vượt qua khâu kiểm tra an ninh".

Theo Wall Street Journal, các khách sạn và casino ở Las Vegas chủ yếu có hệ thống camera an ninh nhằm chống lại những vụ cướp, gian lận cờ bạc hay các hành vi phạm tội khác, nhưng chúng không được chuẩn bị cho một kịch bản giống như vụ xả súng tối 1/10.

Hầu như ai cũng có thể bước chân vào casino mà không bị chặn lại, kiểm tra hành lý hay đi qua máy dò kim loại. Các khách sạn, casino ở Las Vegas lâu nay tỏ ra miễn cưỡng trong việc tăng cường an ninh vì lo sợ chúng sẽ khiến khách cảm thấy không thoải mái.

Khách sạn và casino Mandalay Bay dường như đã không áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt vào ngày Paddock tới thuê phòng, giới phân tích suy đoán.

"Tôi không thấy khách sạn nào ở Mỹ hay châu Âu kiểm tra hành lý của khách hàng và đến nay họ vẫn chưa thực hiện chúng", Tommy Burns, cảnh sát, chuyên gia tư vấn về an ninh từng cộng tác với nhiều khách sạn casino tại Las Vegas, cho hay.

"Có rất nhiều lối vào và nhiều loại người khác nhau", Darrell Clifton, tác giả một cuốn sách về an ninh tại các casino, tranh luận. "Kiểm tra khách là công việc vô cùng khó khăn và không thể phát huy hiệu quả 100%".

Thay vì kiểm tra khách tại lối ra vào, các khách sạn và casino Las Vegas thường theo dõi mọi người thông qua hàng nghìn camera an ninh. Đội ngũ nhân viên có thể xem xét các đoạn băng ghi hình để phát hiện những hành vi đáng ngờ hay gian lận khi chơi bài, song không thể giám sát mọi chuyển động.

Bên cạnh đó, casino cũng huấn luyện nhân viên cách xác định những hành vi đáng ngờ và dùng công nghệ theo dõi vật thể nhằm tự động phát hiện những túi đồ khả nghi trong một số trường hợp.

Vài khách sạn, casino trên đường Las Vegas Strip còn có nhân viên an ninh kiểm tra những chiếc xe mà họ cảm thấy nghi ngờ khi chúng vào bãi đậu xe.

Tuy nhiên, tất cả những hệ thống trên đã không phát huy tác dụng với Paddock. Theo Burns, việc y mang đồ đạc lên phòng trong nhiều lần không có gì đặc biệt để khiến các nhân viên an ninh hoài nghi. "Một người đàn ông 64 tuổi không hành động điên khùng sẽ không gây chú ý", ông nhận xét.

Lựa chọn kỹ lưỡng

Cảnh sát trưởng Joe Lombardo mô tả Paddock đã đặt một căn phòng với tầm nhìn thoáng, không bị cản trở. Từ phòng 32135 trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, y có thể quan sát rõ ràng mọi thứ diễn ra tại sự kiện âm nhạc cách đó không xa.

Y mang trên 10 vali về phòng trong vài ngày. Nhà phân tích pháp lý tại CNN Art Roddick cho hay ông thấy vô cùng bất ngờ trước kế hoạch tấn công mà Paddock lập nên.

"Xả súng từ một vị trí trên cao luôn là điều dễ dàng và tôi sẽ không bất ngờ nếu chúng ta phát hiện những video cho thấy y đứng ở đâu đó dưới đất, nhìn lên khách sạn để tìm căn phòng có lợi nhất", Roddick nhận xét. "Bạn có thể thấy các ô cửa sổ phía trước và trong góc bị đập vỡ. Chúng mang đến cho hắn ta hai góc bắn khác nhau. Tất cả đều nằm trong kế hoạch".

Các nhà điều tra tại Las Vegas cho biết Stephen Paddock, đã gắn thiết bị được gọi là "báng liên thanh" lên 12 khẩu súng trong phòng khách sạn. Đây là phụ kiện cho phép súng trường tấn công bắn phát một (bán tự động) trở thành những khẩu súng trường liên thanh (tự động).

Súng trường tự động sẽ khai hỏa liên tục khi bóp và giữ cò, khác với súng bán tự động chỉ bắn được một phát sau mỗi lần kéo cò. Việc có súng tự động hiện nay ở Mỹ là cực kỳ khó, bởi nó cần giấy phép đặc biệt của Bộ Tài chính cùng quá trình thẩm tra lý lịch của Cục Điều tra Liên bang

Mỹ (FBI) và sự đồng ý của đồn cảnh sát ở nơi cư trú của người sử dụng súng.

Một cách lách luật của những người muốn có súng trường tự động là lắp đặt thiết bị đặc biệt cho khẩu súng bán tự động, như báng súng liên thanh. Thiết bị này sử dụng nguyên lý cơ học để giúp súng tăng tốc độ khai hỏa. Nó được coi là thiết bị hợp pháp ở Mỹ, nhưng không thực sự giúp súng bán tự động có tốc độ khai hỏa nhanh như súng tự động.

Những bức hình rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy Stephen Paddock, nằm trên nền nhà xung quanh là nhiều khẩu súng, vỏ đạn cùng một mảnh giấy màu hồng để trên bàn. Paddock mặc áo phông dài tay màu nâu, quần và giày đen, tất trắng. Y đeo một đôi găng tay màu đen, dường như để cầm nắm súng chắc hơn.

Cạnh thi thể của Paddock là hai khẩu súng trường gắn giá hai chân, trong đó có một khẩu được lắp thêm phụ kiện để có thể bắn liên thanh. Nhãn hiệu trên súng cho thấy đây là sản phẩm của công ty Daniel Defense có trụ sở ở thành phố Savannah, tiểu bang Georgia.

Trong phòng khách sạn, Paddock xếp hai chiếc ghế cạnh nhau để lấy không gian đặt ít nhất hai khẩu súng trường khác. Rất nhiều vỏ đạn nằm vương vãi trên sàn nhà.

Cảnh sát cho rằng chiếc búa được phát hiện ở hiện trường nhiều khả năng đã được Paddock sử dụng để đập vỡ hai cửa kính làm chỗ bắn vào đám đông tham dự lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest quanh sân khấu cách đó 320 m. Động cơ gây án của Paddock chưa được làm rõ.

Kho súng 47 khẩu của kẻ thảm sát Las Vegas

Theo các điều tra viên, trong "kho súng" 47 khẩu này của Paddock có ít nhất một khẩu súng trường tấn công kiểu AK-47 được lắp thêm chân đế để tăng độ ổn định và chính xác. Số súng còn lại gồm nhiều cỡ nòng khác nhau, từ 5,56 mm của súng AR-15 cho tới cỡ 7,62 mm vốn thường thấy ở các dòng súng săn. Cảnh sát còn phát hiện thêm kính ngắm và ít nhất một khẩu súng ngắn.

Theo các chuyên gia, súng trường bán tự động như AR-15 là loại phổ biến mà hàng triệu người Mỹ đang có, cũng là loại vũ khí được sử dụng trong các vụ thảm sát tại San Bernardino, California, Aurora, Colorado hay Newtown. Đây là phiên bản dân sự của dòng súng trường quân đội M-16 và M-4, được thiết kế để chỉ bắn được từng phát một sau mỗi lần kéo cò.

Thông thường súng AR-15 phiên bản tiêu chuẩn có hộp tiếp đạn 30 viên, tự động đẩy đạn vào buồng đạn bằng một lò xo đẩy. Một số tiểu bang như California thường quy định về kích cỡ của hộp tiếp đạn chỉ có 10 viên và không tháo rời khỏi súng, nhưng tiểu bang Nevada lại không quy định điều này. Ngược lại, một khẩu súng tự động có thể bắn liên tục nếu vẫn giữ cò súng và đạn được đẩy liên tục lên buồng đạn.

Báng liên thanh được lắp trùm lên cụm cò súng, lợi dụng sức giật của súng để tăng tốc độ bắn
Theo các chuyên gia, những khẩu súng trường kiểu này có sức sát thương rất lớn khi được bắn ở góc cao từ tầng 32, cách nơi diễn ra buổi biểu diễn âm nhạc khoảng 320 m. Một khẩu súng tự động như M-249 có tầm bắn hiệu quả lên tới 800 m đối với các mục tiêu đơn lẻ, nên việc xả đạn vào đám đông đang tụ tập ở khoảng cách ngắn hơn sẽ gây thương vong lớn hơn.

Tuy nhiên với súng trường tự động, việc bắn liên tục có thể làm nòng súng bị nóng đỏ, giảm tầm bắn hiệu quả và sức sát thương. "Nòng súng có thể đạt đến vài trăm độ, chuyển sang màu cam, thậm chí là màu xanh nếu bắn hàng nghìn viên đạn", một chuyên gia quân sự nhận định.

Việc tìm thấy số lượng súng lớn trong phòng khách sạn cho thấy Paddock đã tính toán đến khả năng này nên sử dụng nhiều khẩu súng khác nhau để có thể giết được nhiều người trong thời gian dài hơn.

Cuộc sống giàu có quanh sòng bài của kẻ xả súng tại Las Vegas

Lúc mới biết Paddock, 64 tuổi là kẻ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas, người thân, hàng xóm không ai tin y gây ra vụ việc.

Y là một con bạc được nhiều sòng bài ở Nevada biết mặt. Y được cho là giàu có, đầu tư vào các dự án bất động sản tại Texas. Y hai lần ly dị, không con cái. Y có bằng phi công và có hai máy bay một động cơ cỡ nhỏ.