Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đọc ngôn ngữ cơ thể sẽ nhận ra Trương Giang Long nói láo!

Add caption
Clip nóng mị dân!

Hôm qua nay thấy cái clip này rất nóng.

Nghe qua thì thấy anh Trương Giang Long, thiếu tướng chính trị Công An, nói ghét Tàu, Tàu có gene xấu, nhưng ta bị kẹt không làm sao hơn được.

Nhiều lần thiếu tướng trề môi, nói đây là chuyện nói riêng trong nhà (chỉ nói cho công an nghe). Chuyện nói riêng trong trong nhà mà cho quay phim phát tán thành clip nóng.

Nếu muốn cất lại cái clip này thì việc truy nguyên và delete nó là chuyện dễ như trở bàn tay đối với công an.

Kính thưa bà con,

Ta đều biết những gì trong clip nóng này là điều CSVN muốn cho dân nghe.

Nghe qua dân thấy:

- Các ông VC sáng suốt, ghét Tàu nhưng vì sức yếu nên phải nhịn thở qua sông.

- Không theo Tàu mà theo Mỹ, theo Nhật cũng chẳng khác nào tránh hang hùm mà đút đầu vào hang cọp (cho tôi hỏi thiếu tướng Nam Hàn theo Mỹ thì đã sao, dân Trung Cộng sang Nam Hàn làm lao nô đó, chưa nói đến dân Việt).

Không bảo rằng thiếu tướng nói láo 100%, nhưng đây là clip tuyên truyền, ru ngủ dân, để sức bật chống Tàu, chống VC yếu đi.

Ta thấy thiếu tướng nheo mắt, trề môi rất "diễn". Thiếu tướng cũng gãi mũi, bóc miệng mấy lần. Xin nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của thiếu tướng GS TS.

https://www.facebook.com/hoang.vannguyen.94/posts/10209252149166187



Đọc NGÔN NGỮ CƠ THỂ 
Trương Giang Long NÓI LÁO!

Nguyễn Văn Hoàng - Australia

Lúc nói chuyện, đại đa số thời gian người ta không quẹt mũi, sờ tai, nhưng tại sao đến một khoảnh khắc nào đó thì người ta lại quẹt mũi, sờ tai?

Lý do là vì lúc đó những bộ phận ngoại biên như chóp mũi, dái tai bị ngưa ngứa, hay nhột nhột.

Tại sao người ta lại có cảm giác đó?

Mặt là nơi có nhiều mạch máu và nhạy cảm. Người ta có cái cảm giác tương tự như chỗ đó vướng sợi tơ nhện hay có con ruồi, con muỗi đậu lên là vì mạch máu ở những nơi đó nở ra, làm bộ phận ngoại biên này hơi "sưng", đầu dây thần kinh bị tác động.

Người ta lấy tay quẹt và hành động này hoàn toàn vô thức, rất khó kềm chế vì chính đương sự cũng không để ý mình đang phủi như vậy.

Nhưng tại sao mạch máu ngoại biên lại nở lớn?

Ta thường thấy những người hay mắc cở, thiếu tự tin, thường gãi đầu, gãi tai khi nói chuyện, vì dây thần kinh của họ tiết ra hoạt chất khiến mạch máu nở lớn.

Người nói láo, trong lòng cũng có sự áy náy, ngại ngùng nên hoạt chất cũng tiết ra.

Tướng Trương Giang Long thì không mắc cỡ, ngại ngùng gì cả. Ông ta bóc tai, sờ mũi là vì đang nói láo.

Quẹt mũi khi nói" phần tử móc ngoặc".
Nheo mắt rất nhiều lần để tránh chạm nhãn trong suốt phần phát biểu

Gãi tai khi nói "nghiêm trị cài cắm"
Chỉ cần xem 6 phút đầu của clip, chúng ta sẽ bắt gặp ông ta nói sờ mũi, tai 3 lần, chia làm 2 đợt.

https://www.facebook.com/hoailinhco01/videos/1351310421601205/


Đợt 1, ở phút thứ 2. Ta có thể nghiệm ra là trước đó, Trương Giang Long nói láo điều gì đó.

Trước đó Long nói về việc cần nghiêm trị những người mà Trung Cộng cài cắm vào trong công an, nhưng chỉ nói tới chữ "nghiêm trị" thì Long trớ qua một chuyện khác:

"xin thưa các đồng chí là đầu năm trong đại hội tổng kết an ninh... chúng ta đang nắm rất chắc, rất chặt những phần tử móc ngoặc với thế lực bên ngoài, gây bạo loạn, biến cố chính trị."

Y nói lòng vòng và ở thời điểm này, y gãi tai và quẹt mũi.

Chắc chắn Long có nói láo nhưng chưa biết chắc điểm nào là điểm láo. Tuy nhiên, kết hợp với sự né tránh sau chữ "nghiêm trị", có rất nhiều xác suất chính Long là phần tử được Tàu cài cắm và y cảm thấy rất khó chịu khi nói nghiêm trị bản thân.

Đợt quẹt mũi thứ nhì ở phút 5:50, Long nói về đại hội Đảng thứ 12 lấy lợi ích dân tộc làm trọng. Đại hội có nói thật, nhưng trong lòng Long biết những câu "lợi ích dân tộc" là bịp, hay việc ca ngợi "lấy lợi ích dân tộc" là trái với lòng y, nên y lại chọt tay lên quẹt cái mũi Pinocchio.

Trương Giang Long (láo) cũng nheo mắt, tránh chạm nhỡn, avoiding eye contact, méo mỏ, y chang Trần Nhật Quang (lùn)

https://www.facebook.com/hoailinhco01/videos/1351310421601205/

Mời bấm xem video dưới đây để nhận định: