Matt Mahan

ads header

Breaking News

Người dân Đà Nẵng mất Bà Nà

Biểu tượng khu nghĩ dưỡng trên núi Bà Nà do tập đoàn Sun Group xây dựng.
Năm 1900, người Pháp phát hiện ra Bà Nà Núi Chúa nằm ở phía Tây Đà Nẵng. Đây là dãy núi có khí hậu rất đặc biệt, có thể nói là bốn mùa đi qua trong ngày, buổi sáng mùa Xuân, buổi trưa mùa Hạ, buổi chiều mùa Thu và buổi tối se sắt mùa Đông. Hai mươi lăm năm sau đó, 1925, Toàn Quyền Đông Dương cấp 36 bằng khoán cho 36 nhà đầu tư để họ lên đây xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái.
Khu này hoạt động được đúng hai mươi năm, đến năm 1945 thì ngưng hoạt động và bị bỏ hoang. Mãi cho đến năm 1998, nhà cầm quyền Đà Nẵng bắt tay khai thác du lịch Bà Nà. Con đường nhựa dài 15km từ chân lên đỉnh núi được phục hồi, nhiều người đã đến đây tham quan, nghỉ mát, an dưỡng. Nhưng không bao lâu sau đó, Bà Nà trở thành nỗi bức xúc của người dân Đà Nẵng. Hiện tại, người dân Đà Nẵng cho rằng nhà cầm quyền đã bán đứng Bà Nà, không những thế, họ đã bội ước với nhân dân và họ đã thực hiện sai tinh thần Hiến Pháp Việt Nam.
Bội ước với nhân dân và phạm pháp
Một người tên Tiễn, sống tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, chia sẻ nhận xét của ông trước việc Sun Group cấm dân Đà Nẵng đi thăm Bà Nà miễn phí: “Cái đường 602 lên Bà Nà đó, Sun Group giờ nó cấm không cho đi nữa, đại loại là Bà Nà bị bán rồi, cả đường rừng luôn. Nói chung là trước đây có một con đường riêng lên Bà Nà nhưng giờ Sun Group cấm luôn, không cho người dân đi nữa, người dân Đà Nẵng đang kiện vụ này. Quá đáng quá, nó bảo là Sun Group đầu tư nhiều quá nên giờ nó giao hết cho Sun Group để lấy lại vốn, nó giao hết luôn, cả rừng luôn. Nói chung như vậy là sai phạm tài nguyên môi trường. Tài nguyên môi trường là của mọi người dân, anh đầu tư làm đẹp nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền cấm con đường đi lên đó, rồi toàn bộ đất, rừng phòng hộ anh lấy hết rồi anh lấp con đường luôn. Người dân có quyền hưởng thụ chứ anh không có quyền bán đứt vùng đất đó, như vậy là anh vi phạm quyền công dân.”
Cái đường 602 lên Bà Nà đó, Sun Group giờ nó cấm không cho đi nữa, đại loại là Bà Nà bị bán rồi, cả đường rừng luôn
Anh Tiễn, quận Hải Châu
Theo ông Tiễn, việc nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng giao Bà Nà Núi Chúa cho tập đoàn Sun Group là một việc làm hoàn toàn trái luật. Bởi điều 53, 54 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ sung và ban hành năm 2013 đã qui định rõ đất đai là tài sản của toàn dân, do nhà nước đại diện sở hữu và thống nhất quản lý. Điều này cũng đồng nghĩa với Bà Nà Núi Chúa là tài sản của toàn dân Đà Nẵng nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung. Nhà nước muốn giao đất cho ai sử dụng phải có sự đồng ý của nhân dân và ít nhất là phải thông qua Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, sau đó thông qua Quốc hội. Trong trường hợp nhạy cảm thì phải trưng cầu ý kiến của nhân dân.
Nhưng ở đây, việc nhà cầm quyền Đà Nẵng giao Bà Nà Núi Chúa cho Sun Group là một việc làm mờ ám, không thông qua nhân dân. Nếu như bây giờ nhà cầm quyền trưng ra những biên bản chứng mình rằng đã thông qua Hội đồng nhân dân thành phố và Quốc hội thì đây là những văn bản hoàn toàn sai trái bởi Bà Nà Núi Chúa ngoài ý nghĩa là một điểm du lịch, đây còn là điểm trọng yếu về chiến lược quân sự, có vị thế chiến lược quan trọng không kém Hải Vân Quan. Nếu giao cho bất kì ai, nhất thiết phải thông qua ý kiến nhân dân bằng cách công khai trưng cầu dân ý. Nhưng điều này hoàn toàn không có ở Đà Nẵng.
Vấn đề giao đất rừng, giao những điểm chiến lược trọng yếu cho tư nhân và tập đoàn xây dựng đã trở thành vấn đề nhức nhối tại Đà Nẵng, đến khi nhân dân phát hiện và lên tiếng phản đối thì đã quá muộn. Ví dụ như trường hợp giao đất đèo Hải Vân cho một cựu giám đốc công an tỉnh xây biệt thự và giao một phần khác trên đèo Hải Vân cho một gia đình tài phiệt có gốc gác cán bộ nhà nước xây dựng là hoàn toàn im hơi lặng tiếng, nhà cầm quyền tự tung tự tác, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của nhân dân.
Cổng chùa Linh Ứng ở Bà Nà Núi Chúa. RFA
Cổng chùa Linh Ứng ở Bà Nà Núi Chúa. RFA
Vấn đề giao Bà Nà Núi Chúa cho Sun Group cũng giống y hệt trường hợp giao đất trên đèo Hải Vân, nhân dân không hề hay biết. Mãi cho đến khi tập đoàn Sun Goup cấm cửa nhân dân lên thăm Bà Nà...thì nhân dân mới té ngửa, nhận ra Bà Nà Núi Chúa đã bị bán đứng
Và đến khi nhân dân phát hiện, lên tiếng thì mọi việc xem như đã rồi. Mãi cho đến gần nửa năm sau, nhân dân phản ứng quá gắt gao thông qua báo chí, nhà cầm quyền mới tạm đình chỉ thi công các công trình trên đèo Hải Vân chứ chưa hẳn đã thu hồi.
Hiện tại, vấn đề giao Bà Nà Núi Chúa cho Sun Group cũng giống y hệt trường hợp giao đất trên đèo Hải Vân, nhân dân không hề hay biết. Mãi cho đến khi tập đoàn Sun Goup cấm cửa nhân dân lên thăm Bà Nà miễn phí, bắt buộc nếu là dân Đà Nẵng thì phải mua vé cáp treo với giá 350 ngàn đồng trên một người để lên đến đỉnh núi và quay về, 500 ngàn đồng trên một người không phải là dân Đà Nẵng cho việc đi cáp treo lên thăm đỉnh Bà Nà và quay về thì nhân dân mới té ngửa, nhận ra Bà Nà Núi Chúa đã bị bán đứng.
Đi chùa cũng phải mua vé
Một người Đà Nẵng khác tên Huyền, bức xúc chia sẻ: “Nói chung là trước đây không có cáp treo, mình đi xe lên được. Giờ thì nghe nó kêu là cấm đường, nó thao túng quá mà. Họ cố tình bảo nguy hiểm gì gì đó để ép mọi người đi bằng cáp treo. Chuyện này nhiều người thấy, nhiều người biết.”
Theo bà Huyền, việc cấm người dân đi lên Bà Nà bằng đường bộ và viện dẫn lý do cấm là đường đang vận chuyển vật liệu xây dựng, đi lên quá nguy hiểm là một việc hết sức vô lý. Bởi con đường này đã có từ lâu, nó được xây dựng để phục vụ dân sinh chứ không phải để phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng cho các tập đoàn kinh tế. Các tập đoàn xây dựng được cáp treo thì phải dùng cáp treo để vận chuyển vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo con đường không bị hư hại. Bởi con đường này ngoài yếu tố đi lại, nó còn mang ý nghĩa lịch sử, mang giá trị văn hóa. Nếu để xe tải chở xi măng, cát sạn, sắt thép nghiến nát con đường thì chẳng khác nào đang phá nát văn hóa và lịch sử của Đà Nẵng.
Có một chuyện hết sức vô lý là chùa Linh Ứng trên Bà Nà Núi Chúa đã được các Phật Tử Đà Nẵng (trong đó có cả gia đình ông Nguyễn Bá Thanh) góp tiền xây dựng từ rất lâu, trước khi tập đoàn Sun Group có mặt tại Đà Nẵng. Và đây là một điểm sinh hoạt tâm linh của nhân dân. Không hiểu sao Sun Group lại cấm nhân dân lên thăm chùa, bất kỳ ai muốn thăm chùa đều phải mua vé. Tuy rằng tập đoàn Sun Group có bỏ tiền ra tôn tạo chùa nhưng điều đó không thể đồng nghĩa với việc cướp cạn một công trình tâm linh của nhân dân!
Và hơn hết, hành vi mờ ám giữa nhà cầm quyền Đà Nẵng với tập đoàn Sun Group chỉ cho thấy không riêng gì Sun Group chơi trò buôn thần bán thánh mà ngay cả nhà cầm quyền địa phương cũng đồng lõa trong cuộc chơi này. Là một Phật tử, bà Huyền hết sức bức xúc vì chuyện tréo ngoe như thế.
Bà Huyền cho biết thêm quan điểm của bà là bà không bao giờ chấp nhận kiểu làm việc vừa cẩu thả lại vừa coi thường nhân dân của nhà cầm quyền địa phương. Phi vụ Sun Group – nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng với Bà Nà Núi Chúa là một phi vụ qua mặt nhân dân và coi thường nhân dân.
Và hơn hết, một giả thiết được đặt ra: Nếu một ngày nào đó, Sun Group bắt tay làm ăn với một doanh nhân Trung Quốc và doanh nhân này mua trên 50% cổ phần của Sun Group, nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới của Sun Group thì chuyện gì sẽ xãy ra? Nhà cầm quyền Đà Nẵng có nghĩ đến chuyện này hay chưa? Vì hiện tại, người Trung Quốc đã có mặt khắp bờ biển Đà Nẵng, họ đã xây nhà, xây biệt thự và xây sòng bạc ở đây nhiều vô kể. Liệu nhân dân còn nói được gì khi Sun Group vào tay Trung Quốc?!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.


BÀI ĐÃ BỊ XÓA: “Hãy trả Bà Nà lại cho người Đà Nẵng chúng tôi”

 
 
Hãy trả lại Bà Nà cho người dân. Đừng cướp nước trên chính nước mình.
Nhà văn Hồ Trung Tú đưa lên facebook cá nhân của mình câu chuyện về Bà Nà và quyền lợi của người dân Đà Nẵng sau khi tập đoàn Sun Group đầu tư hệ thống cáp treo, bán vé tham quan đỉnh núi này. Lao Động đã có bài “Có cáp treo, rào chắn đường bộ lên Bà Nà”. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được đăng lại toàn văn bài viết của tác giả Hồ Trung Tú với sự cho phép của tác giả. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản hồi khác để phản ánh sự việc đa chiều và khách quan.

Không nói chuyện tài nguyên của đất nước mà giờ những người dân muốn lên chơi phải mua vé gần bằng nửa chuyến bay từ Đà Nắng đi Sài Gòn, Hà Nội; chỉ nói chuyện bao nhiêu công sức đổ ra mới làm được con đường lên đỉnh để xây dựng trên đó, vậy mà bây giờ, chỉ vì cáp treo mà chính quyền Đà Nẵng đồng ý cho doanh nghiệp cấm đường bộ, thì thật quá bất công.
Nhớ ngày nào, tôi và Dương Thanh Tùng từng vác máy quay, máy nổ lội đường rừng, đánh đu dây leo, ngủ 3 đêm trên đường đi mới lên tới đỉnh để về có những hình ảnh đầu tiên lên VTV với phim “Vàng trên núi Chúa”, lên báo Tuổi Trẻ cuối tuần với bài “Bà Nà, nhìn thấy đó mà xa”. Sau đó một năm thì Đà Nẵng huy động quyết liệt lắm mới mở được con đường lên đỉnh. Chúng tôi sung sướng lắm, chiều rủ nhau lên núi nhậu, sáng sướng thì chạy lên uống café nhìn thành phố dưới chân mình, nhìn mây khói kéo đi như ở Sa Pa, Đà Lạt mà chả tốn đồng nào, chỉ 30 phút chạy xe máy.
Được dăm năm thì Đà Nẵng bán đứt cho Sun Group. Giờ thì 400.000 – 500.000 đồng mới được đặt chân lên. Lại bày đặt tri ân 150.000! Đây không phải là “tri ân” mà là tận thu ngày vắng khách. Nếu tri ân sao lại trừ thứ Bảy và Chủ nhật?
 
 
Không cần biết tập đoàn Sun Group Ba Nà Hills tri ân người dân Quảng Nam Đà Nẵng bao nhiêu mới gọi là đủ. Chỉ cần trả Bà Nà núi Chúa lại cho người dân Đà Nẵng, trả con đường đèo đẹp ngoạn mục nhất Việt Nam lại cho người đi bộ lên đỉnh chơi. Họ có muốn dùng dịch vụ của Bà Nà Hills hay không là quyền của họ. Đừng ép họ mua vé cáp treo bao gồm cả những dịch vụ trong đó.
Nói thêm khỏi mất công cãi: Bà Nà Hills đúng là có công khi biến Bà Nà thành sản phẩm du lịch hút khách cho Đà Nẵng, thế nhưng không thể vì thế mà Bà Nà thành “nhượng địa” độc quyền của họ, không ai được đặt chân vào nếu không có vé.
 
Phối cảnh tổng thể làng biệt thự Pháp trên đỉnh núi Bà Nà do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Hình từ landtoday
 
Và nói thêm điều nữa, vé cáp treo bao gồm cả vé vào khu vui chơi, được tính là 200.000đ, mà làm thế là không đàng hoàng. Ai cần vào khu vui chơi đó chứ dân Đà Nẵng thì không, chơi một lần là đủ rồi. Người Đà Nẵng chỉ muốn lên Bà Nà mỗi chiều thứ Bảy, như người Huế muốn lên đồi Vọng Cảnh, người Hà Nội phóng xe lên Tam Đảo. Đừng bắt họ mua cái thứ vé này. Hãy trả lại con đường bộ đi-mà-không-mất-xu-nào cho họ, trả lại họ những khu vực công cộng mà một người bán vé số, một người xe ôm Đà Nẵng không cần tốn tiền cũng có thể đưa vợ con lên chơi.
 
Cáp treo lên Bà Nà. Ảnh: Vietnam My Country, từ trang Panaramio
 
Không biết các bạn Sun Group trả lời sao khi chùa Linh Ứng xây dựng bằng tiền bá tánh cùng bao nhiêu công sức của Phật tử góp từng ngày công, từng viên gạch nhưng giờ muốn lên thắp hương cúng Phật cũng phải mua vé có kèm vào khu vui chơi, còn không thì không lên được ?
Và nữa, muốn lên ngắm Phật , cảm nhận cặp mắt Phật nhìn thế gian ở độ cao này cũng phải mua vé kèm vào khu vui chơi mới lên được trong khi đây là công sức của bá tánh từ người bán vé số đến từng phật tử trong nước ngoài nước . Giờ thì thành sản phẩm của riêng Bà Nà Hill. Hỏi công bằng ở đâu ?
 
Chùa Linh Ứng trên núi Bà Nà
 
Sun Group không làm ra độ cao 1.500m, không làm ra sương khói se lạnh Bà Nà giữa hè. Vì vậy, Sun Group không có quyền độc quyền khai thác điều đó dựa vào lý do đổ ra nghìn tỉ. Chỗ nào anh xây dựng thì anh xứ việc dựng rào bán vé, còn lại là của người dân.
Hãy trả lại Bà Nà cho người dân. Đừng cướp nước trên chính nước mình.
THEO LAO ĐỘNG