Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thêm một ‘biệt phủ’ của quan chức bị báo chí phanh phui

Biệt phủ của ông Trần Văn Khâm, bí thư Đảng Ủy Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên (Tisco). (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Thêm một ‘biệt phủ’ của quan chức ‘tư bản đỏ’ bị báo chí phanh phui

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Ngày cuối cùng của năm 2017, báo Tuổi Trẻ công bố hình ảnh và chi tiết về “biệt phủ” của ông Trần Văn Khâm, bí thư Đảng Ủy Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên (Tisco) mà tờ báo này miêu tả là “Biệt thự to nhất vùng, xây sai phép không bị ai xử lý.”

Theo tờ báo, căn biệt thự cao 5 tầng, xây từ năm 2013, bị yêu cầu dỡ bỏ phần sai phép nhưng “đến nay vẫn sừng sững tồn tại mà không bị sờ gáy.”

Tuổi Trẻ ghi: “Ngôi biệt thự này được sơn màu vàng rực sang trọng, đứng từ xa hàng cây số có thể trông thấy rất rõ. Ngôi biệt thự xây theo lối kiến trúc Châu Âu cổ điển, kết cấu gồm nhiều hàng cột, nhiều chóp mái. Quanh nhà được bao quanh bởi bức tường xi măng dày kiên cố, cao khoảng 5m, phía trên có gắn chông sắt nhọn. Lối vào chính án ngữ bằng hai cánh cổng sắt đồ sộ được sơn thếp màu đồng giả cổ với nhiều họa tiết tinh xảo, cầu kỳ.”

Báo này cũng cho hay, từ Tháng Chín, 2013, Ủy Ban Nhân Dân phường Trung Thành đã “phát hiện công trình biệt thự thi công sai, xây vượt ba tầng, cao hơn 10.1m so với trong giấy phép được cấp, một phần công trình còn vi phạm lộ giới đường quy hoạch.”

Thời điểm đó, ông Khâm bị xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($330) và phải “tự phá dỡ công trình sai nội dung giấy phép xây dựng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản xử phạt.”

Tuy vậy, đến nay đã bốn năm, ngôi biệt thự của ông Khâm được ghi nhận “tiếp tục được hoàn thiện và không hề bị xử lý.”

Ông Trần Văn Khâm, bí thư Đảng Ủy CTy Cổ Phần Gang Thép TN
Hồi Tháng Tám, 2017, một bài trên báo Thanh Niên viết: “Dù bị cho thôi chức chủ tịch lẫn tổng giám đốc giữa nhiệm kỳ vì “không hoàn thành nhiệm vụ,” song ông Trần Văn Khâm vẫn cứ giữ chức bí thư Đảng ủy Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên.”

Tờ báo viết: “Ông Trần Văn Khâm đã gây ra bức xúc dư luận khi xây nhà trái phép tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Năm 2012, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Thái Nguyên đã cấp giấy phép xây dựng nhà hai tầng. Tuy nhiên, gia đình ông Khâm sau đó đã xây thành một biệt thự cao 5 tầng, vượt quá chiều cao hơn 10m…”

Cũng liên quan đến vụ việc, báo Nhân Dân hồi Tháng Bảy, 2017 viết: “Gây phản cảm, bức xúc không kém là trường hợp ngôi biệt thự to lớn tiền tỷ của Bí Thư Đảng Ủy Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên Trần Văn Khâm xây sai phép và lấn đất công ở thành phố Thái Nguyên. Sự bất bình càng tăng khi dự án gang thép mở rộng (giai đoạn hai) thời kỳ ông Khâm là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, tổng giám đốc công ty tiêu tốn 4,500 tỷ đồng ($198.45 triệu) nhưng công trình vẫn đắp chiếu hàng chục năm nay không thể đưa vào sử dụng, phải xin nhà nước giải cứu. Một sự tương phản khó có thể chấp nhận.”

Theo báo Thanh Niên hồi Tháng Giêng, 2017, “trong hơn 4,500 tỷ đồng đã rót vào dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn hai hiện đang dở dang, chi phí vay ngân hàng lên tới hơn 1,200 tỷ đồng ($52.9 triệu) và bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp này đang phải trả khoảng 1 tỷ đồng ($44,110) tiền lãi.”

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trong vụ này, Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên “ký hợp đồng tổng thầu EPC với Tập Đoàn Xây Lắp Luyện Kim Trung Quốc (MCC) và thanh toán hơn 90% số tiền cho tổng thầu. Nhưng đổi lại là nhà máy hiện như đống sắt gỉ khổng lồ, bỏ hoang.” (T.K.)