Matt Mahan

ads header

Breaking News

Bút ký 4 năm trong tù VC của Blogger Phạm Thanh Nghiên


HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ
CHI HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ BẮC CALIFORNIA

Kính mời quý đồng hương tham dự
Buổi giới thiệu

NHỮNG MẢNH ĐỜI SAU SONG SẮT

Bút ký 4 năm trong nhà tù cộng sản của Blogger
 PHẠM THANH NGHIÊN

Tổ chức tại
Thư Viện Tully - Tully Community Branch Library
880 Tully Rd, San Jose, CA 95111

lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 7 tháng Giêng năm 2018

PHẠM THANH NGHIÊN
•  Sinh ngày 24.11.1977 tại Hải Phòng, bố mẹ đều là đảng viên đảng cộng sản
•  Năm 2006 bắt đầu viết các bài liên quan đến vấn đề nhân quyền
•  Ngày 18/9/2008, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và vị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.
•  Sau khi ra tù và dù còn trong hạn quản chế, vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động đấu tranh và nhiều lần bị công an giả danh côn đồ sách nhiễu và hành hung.
•  Sáng lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam và vừa được tổ chức nhân quyềnquốc tế Front Line Defenders tại Ái Nhĩ Lan chọn là một trong năm người vào chung kết giải “Những Ngươi Bảo Vệ Nhân Quyền Bị Đàn Áp Năm 2017”

Liên lạc:
• Nguyễn Minh Nguyệt (408) 472-8093
• Phạm Thiên Thanh (408) 806-7509
• Huỳnh T. Mỹ Hương (510) 520-2597{Oakland}

HỘI PHỤ NỮ ÂU CƠ
FEDERATION OF VIETNAMESE AU CO WOMEN
12315 Pine Brook Dr., Stafford, TX 77477
Điện thoại: (281) 701-1672
Email: thuylinh1006@gmail.com
https://hoiphunuauco.net/


500 trang song ngữ Việt, Anh, do Tủ sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG xuất bản 2017.

• .Cuốn hồi ký đầu tiên viết bởi một nữ tù nhân lương tâm về kinh nghiệm lao tù dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam (NXB Tiếng Quê Hương).

• .Đọc hồi ký Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của Phạm Thanh Nghiên, không phải chỉ để thu lượm
 thêm một số dữ kiện về nhà tù Cộng Sản mà còn là dịp ghi nhận thêm nhiều yếu tố giúp chúng ta theo dõi những chuyển biến chắc chắn sẽ tới từ cuộc đấu tranh kiên cường, quyết liệt của người tự nguyện dấn thân để đòi lại nhân quyền căn bản cho 90 triệu đồng bào… (Đào Trường Phúc).

• .Nhưng còn một điều chưa rõ ràng mà tôi muốn nói đến: ấy là bút pháp của tác giả trong bài “Uất ức biển ta ơi!”, và trong những bài báo khác, tôi thấy bóng dáng một văn tài… (Vũ Thư Hiên)

• Và khi lịch sử sang trang tôi tin chắc sẽ có tên của người phụ nữ nhỏ bé chúng ta nói đến hôm nay: Phạm Thanh Nghiên (Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng).

• Dù cô khiêm tốn cho rằng nó “chỉ chứa đựng một số rất ít những câu chuyện vụn vặt, chắp vá”, nhưng ở vị trí người đọc cộng với nhận biết về những đóng góp âm thầm nhưng quyết liệt của tác giả trước và sau ngày vào tù, tôi có thể đồng ý với cô nếu chỉ xét về những con số. Vấn đề ở đây là người đọc có thể chỉ ngừng lại ở những con số vô tri để đánh giá một công trình tim óc? Câu trả lời dứt khoát là KHÔNG! (Trần Phong Vũ)