Matt Mahan

ads header

Breaking News

Ngô Quốc Sĩ: Lời Thương Cho Mẹ Nấm

Sau nhiều năm hoạt động nhân quyền cho VN,  Blogger Mẹ Nấm bị Hà Nội kết án 10 năm tù.
LỜI THƯƠNG CHO MẸ NẤM
Ngô Quốc Sĩ

Bản án 10 năm tù cộng sản Việt Nam dành cho Blogger Mẹ Nấm đang làm dân Việt và thế giới phẫn nộ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các bậc thức giả, các nhà đấu tranh dân chủ khắp nơi đã lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp của bạo quyền Hà Nội, đòi trả tự do cho Mẹ Nấm lập tức và vô điều kiện. Điều mỉa mai là trong khi thế giới bất bình phẫn nộ, thì cộng sản Việt Nam vẫn quay mặt đi, tiếp tục trắng trợn chà đạp công lý.

Điểm qua những tâm tình chia sẻ mối đồng cảm với Mẹ Nấm, phải kể tới nhà văn Phạm Tín An Ninh, nhà thơ Phạm đình Trọng, Quan Dương…với những lời chân tình cảm động…

Phạm Tín Anh Ninh đã viết bài “Thiên Thần và Ác Qủy” để ca tụng tinh thần đấu tranh kiên cường và trong sáng của Mẹ Nấm, chống lại bạo quyền cộng sản là bọn ác qủy đã đánh mất chất người: “Thành phố Nha Trang, quê hương xinh đẹp của tôi đã bị bọn ác quỷ CS cướp đoạt kể từ ngày 01.4.1975..Ngày 29.6.2017, bọn ác quỷ lại tạo thêm một chứng tích nhơ nhớp và hèn mạt, khi dùng thứ luật rừng rú kêu án 10 năm tù đối với một người đàn bà, mà gia tài chỉ có 2 đứa con thơ và một bà mẹ già, cùng với một tấm lòng yêu nước, hiên ngang, bất khuất: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…”

Nhà thơ Phạm Đình Trọng, với những lời tho đanh thép, đã thẳng thắn tố cáo bản chất dối trá phỉnh gạt của cộng sản, chủ trương bưng bít và bóp méo sự thật, nên mới dùng luật rừng để bỏ tù Mẹ Nấm, nhằm bóp chết tiếng nói của công lý.

Một nhà nước tồn tại bằng dối lừa bịp bợm
Sợ Sự Thật như cú cáo sợ mặt trời

Nhà nước cộng sản Việt Nam mang bản chất lừa dối bịp bợm, sợ sự thật, nên Mẹ Nấm đã can đảm xuất hiện như chứng nhân của Sự Thật:

Em là Sự Thật
Sự Thật của nhân dân khổ đau suốt gần một thế kỉ bởi học thuyết máu Mác – Lê – Mao

Trước tiên, Mẹ Nấm là chứng nhân của sự thật về hiện thực nhân quyền bị chà đạp. Dân Việt bị tuớc đoạt quyền làm người, quyền sống và quyền yêu nước thương nòi:

Ba mươi tám tuổi đời em đã có ba mươi tám năm mất quyền làm người, mất quyền yêu nước
Phải sống bơ vơ, lạc loài, lưu vong ngay trên chính quê hương máu thịt của mình

Tiếp đó, Mẹ Nấm cũng là chứng nhân của sự thật về chủ truơng bán nước cầu vinh của bọn Việt gian tay sai, đem gia tài của mẹ dâng hiến cho ngoại bang:

Em là Sự Thật
Sự Thật của tâm hồn Việt khi em thét: Formosa cút đi.
Những kẻ chỉ biết có ý thức hệ máu Mác – Lê – Mao 
Cùng những kẻ chỉ biết có đồng tiền tanh tưởi đã thậm thụt rước đại họa Formosa về đầu độc biển quê ta
Như năm xưa Lê Chiêu Thống rước quân Thanh về dày xéo mồ mả ông cha

Và Mẹ Nấm cũng còn là chứng nhân của sự thật về những thủ đoạn tàn bạo, giết người không gớm tay của bộ máy công an trị, mà Bùi Minh Quốc đã gọi là “giàn thiêu”

Em là Sự Thật
Em làm hồ sơ về những cái chết bầm dập, chết tức tưởi trong đồn công an
Em làm hồ sơ Sự Thật về một thời nhà nước đảng trị và xã hội công an trị 
Con đẻ của dân, ăn cơm dân nuôi, mặc áo dân may mà công an như hung thần với dân

Và đáng nói nhất, Mẹ Nấm là chứng nhân của sự thật về bản chất phi pháp, chà đạp công lý của Hà Nội. Theo nhận xét của nhiều người, cộng sản Việt Nam có cả rừng luật, nhưng toàn là luật rừng! Đúng vậy, lên tiếng bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ thì bị kết án là “phá rối trật tự an ninh.” Cổ võ dân chủ tự do thì bị kết án là “phản động, chống phá nhà nước”. Các phiên tòa cộng sản chỉ là những tấn tuồng, dàn cảnh để công bố những bản án đã viết sẵn từ trước:

Em là Sự Thật
Sự Thật của những phiên tòa ô nhục
Coi nhân dân, coi lòng yêu nước là thế lực thù địch 
Những phiên tòa luận tội lòng yêu nước của nhân dân

Đồng quan điểm với Phạm Đình Trọng, nhà thơ Quan Dương cũng đã tôn vinh Mẹ Nấm như một chiến sĩ của tự do dân chủ, hiên ngang thách đố với bạo lực:

Người phụ nữ này đứng một mình nơi sào huyệt
Trông lẻ loi nhưng không cô đơn
Lũ chúng nó bao quanh đầy sát khí
Dày đặc bên ngoài dày đặc bên trong

Theo Quan Dương, bản án 10 năm dành cho Mẹ Nấm thật bất công và bất nhân, bởi lẽ người phụ nữ này chẳng mang tội nào cả! Nếu có tội thì chỉ là tội yêu con, yêu nước, quan tâm tới môi sinh:

Người phụ nữ này mang tội nói thay triệu tiếng nói
Tội chân yếu tay mềm một nách hai con
Tội xuống đường dùng hai dòng nước mắt
Khóc con cá tắp bờ vì phải chết oan

Ai có lương tri không thể nào hiểu nổi
Những cái tội này với bản án 10 năm
Lũ chúng nó đang dùng tay tắt lửa
của mặt trời buổi sáng mọc hướng đông

Thật mỉa mai! Công biến thành tội chỉ vì bản chấtman rợ và phi pháp của cộng sản. Thế thì dân Việt còn chờ gì nữa mà chưa đứng lên gỡ bỏ búa liềm đang kề cổ dân tộc:

giống như cái lưỡi liềm nằm trên cờ đảng
sẵn sàng cắt đầu chín chục triệu người dân 
Chúng treo trước cửa hàng xã hội chủ nghĩa
sợi oan khiên chiếc thòng lọng thắt tròn 

Đến đây, cá nhân tôi cũng xin trải lên chút thương cảm cho Mẹ Nấm, là con gái của Tuyết Lan, học trò ngày nào của tôi tại Trung Học Thánh Tâm, Nha Trang, như lời kết của mấy dòng“Lời Thương cho Mẹ Nấm”:

Em đứng đó
Then cài ngục tối lạnh căm
Uớc mơ dân chủ tự do tàn héo
Ngai vàng đao phủ trời xanh ngất nghểu
Tiếng thét dân oan lắng xuống đất bùn
Bàn tay tuổi trẻ vò nát hờn căm
Ném chí trai lên tang bồng hồ thỉ
Vó ngựa hồng thét roi vang cầu Vị
Quyết đập tan lũ dạ thú mặt người

Thương cho Mẹ Nấm.Thương quá Việt Nam! Cảm phục thay người con gái da vàng-Mẹ Nấm..