Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nghị viên Nguyễn Mạnh nói ít làm nhiều

Đông đảo đồng hương ủng hộ tiệc gây quỹ cho Nghị viên Nguyễn Mạnh tái tranh cử 
San Jose – “Ông nghị viên Nguyễn Mạnh là người mà theo tôi nhận xét thì nói thì ít mà làm thì nhiều. Vì thế tôi đến để ủng hộ ông.” Đó là lời phát biểu của nhà văn Chinh Nguyên cũng đã rất ít lời, phát biểu một cách vắn tắt và dí dỏm trong buổi tiệc gây qũy và tâm tình với thân hữu được tổ chức lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 1 tháng Tư, 2016 tại Tropicana Buffet, góc đường Story và King Road, San Jose.

Tuy chỉ được dự trù trong vòng thân hữu, buổi tiệc trà đã bất ngờ thu hút đông đảo số người tham dự vượt dự tính, nhiều hơn số ghế 120 dành sẵn tại phòng riêng của nhà hàng Tropicana Buffet.

Nghị viên Nguyễn Tâm điều hợp chương trình gây quỹ cho Nghị viên Nguyễn Mạnh tái tranh cử.
Có những khách từ xa cũng đến ủng hộ như KS Nguyễn Tấn Thọ và phu nhân đến từ Stockton, nhà báo Hùynh Lương Thiện và phóng viên Trần Mỹ Lợi đến từ San Francisco, v.v… Nhưng đại đa số là rất nhiều thân hữu và qúy thân hào nhân sĩ trong cộng đồng San Jose, như nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, LS Jenny Đỗ, LS Đỗ Qúy Dân, ông cựu chủ tịch cộng đồng Trương Thành Minh, TS Đỗ Hùng và phu nhân, ông Triệu Hà, nhà báo Phạm Lễ, ông nguyễn tấn thuận hội trưởng hội ái hữu An Giang cùng nhiều truyền thông báo chí tuyền hình, v.v… Chiến hữu Hùynh Phong đã tích cực làm tròn vai trò chào cờ và mặc niệm. Nghị viên Nguyễn Tâm giới thiệu quan khách và điều hợp buổi sinh họat một cách vui nhộn thân mật.

Trong những người phát biểu cũng có những khách đặc biệt như KS Đỗ Thành Công, ứng cử Dân Biểu đơn vị AS27, ông Peter Allen ứng cử nghị viên quận 6 San Jose, và ông Jonathan Padilla, v.v... Dưới đây là phát biểu của một số quan khách tham dự tiệc gây quỹ.

Cô Jenny Đỗ kêu gọi mọi người ủng hộ nghị viên Nguyễn Mạnh và Nghị viên Nguyễn Tâm
JENNY ĐỖ (Giám đốc điều hành Freinds of Hue Foundation): Kính thưa các lão niên các chú bác, các ông bà, các anh chị ở đây. Jenny thật sự vô cùng hãnh diện được đến đây ngày hôm nay. Chính tôi trước đây bác sĩ nói chỉ còn 90 ngày là đi chầu trời, nhưng rất may mắn có được tình thương của cộng đồng và có thể nói tình thương của cộng đồng rất ư là mãnh liệt và bao la, trao cho Jenny được sức mạnh, đứng vững và cười nói mà tiến về phía trước để tổ chức lễ hội áo dài. Nhưng mà ngày hôm nay có một vấn đề rất là thiêng liêng và quan trọng vô cùng là làm sao có được một người lãnh đạo đưa chúng ta đến bước đường mà chúng ta vẫn ao ước của một cộng đồng vững mạnh và được sự tôn trọng. Jenny phải nhấn mạnh vấn đề này là phải được sự tôn trọng của các cộng đồng bạn cũng như cộng đồng chính, và Jenny nghĩ hình như các anh lãnh đạo thường thường không có nói ra, nhưng mà Jenny thực sự may mắn là ở chỗ đã đứng ra tranh cử, mà vì cái duyên đó cho nên Jenny được biết một số chuyện ở bên trong va øthấy được cái sự vất vả, cái sự gian nan của các anh phai ûlàm việc hiện nay để tranh đấu cho cộng đồng. Có những cái không thể nói ra được, có những nỗi đau không thể chia sẻ được với mọi người, mà đối với các anh Jenny thấy rõ ràng là đêm ngày cứ mong mỏi tin tốt có trở về hay không. Và đây tất cả sự tranh đấu rất là gian nan, cả một sự trao đổi mà nói thật hơn nữa là có phần hy sinh trong đó. Hy sinh những cái riêng tư của mình, hy sinh tất cả cái sức khoẻ. Jenny sợ lắm, một khi bệnh rồi mà khi thấy mọi người lo quá, thức đêm thức hôm, ăn không được, ngủ không được, Jenny bảo thôi chết chửa, làm sao đừng có thể trở thành Jenny nữa. Tức là làm sao mọi người phải mạnh lên, Jenny nói thật nhé, Jenny không thể nào mạnh được néu mà không có cộng đồng đứng sau mình. Jenny xin nói một lời rất là chân tình, cộng đồng chúng ta tuy rất lớn, 12% trong dân số, nhưng mà thật sự mà nói mình đứng chưa vững đâu, nếu biết được bên trong mới thấy dược sự đau khổ là người mình thực sự chưa được tôn trọng, mà đối với Jenny đó là một cái đau vô cùng, Jenny nghĩ rằng là dù gì thì dù mình đã có thể bương trải, trải qua bao nhiêu là đau khổ. Không có một cái gia đình nào mà không có người mất mát, trong vấn đề chiến tranh trong vấn đề vượt biên. Cái sự trả giá để có được ngày hôm nay quá đắt mà đến được ngày hôm nay rồi, mà mình không được sự tôn trọng, mình không được đứng vững, điều đó không chấp nhận được. Và vì vậy Jenny nghĩ hiện nay chúng ta có 2 nghị viên đại diện cho chúng ta và Jenny phải nói một câu rất là thành thật, Jenny không có một cái gì cho bản thân mình nữa. Đối với Jenny nghĩ ngày mai Jenny có thể ra đi, có thể mất đi bất cức lúc nào vì ngày hôm nay bác sĩ bảo rằng là không có hy vọng, nhưng mà Jenny vẫn cười và vẫn vui. Tại sao? Tại vì Jenny có sự yêu thương của cộng đồng. Jenny được mọi người yêu lắm và vì như vậy mới có sức mạnh. Nếu mà mọi người cộng đồng chúng ta cùng đứng ủng hộ anh Mạnh, anh Tâm. Nếu mà chúng ta cùng đoàn kết, cái sức mạnh của mình đi rất sa, đi rất sa. Jenny hứa với mọi người như vậy. Và ngay hôm nay Jenny chỉ có muốn nhắn là chuyện dài lắm không thể nói rõ ra được, nhưng mà có một điều Jenny dám đảm bảo là anh Mạnh đang ngày đêm tranh đấu cho cộng đồng. Nhiều khi tranh đấu trong sự âm thầm không nói ra.

TRƯƠNG THÀNH MINH (Cựu chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California): Chúng tôi đã theo chân anh Mạnh từ những bước đầu tiên. Theo người Mỹ họ nói thì khi mà anh Mạnh đã trở thành nghị viên rồi, thì chúng tôi vẫn âm thầm theo dõi từ những hoạt động, sinh hoạt của anh Mạnh từ trong cộng đồng ra tới ngoài xã hội và đặc biệt trong nghị trường như thế nào, và chúng tôi thẳng thắn mà tuyên bố rằng và rất là hân hạnh được nói rằng anh Mạnh là người rất là xứng đáng để được chúng tôi đã ủng hộ trong thời gian qua và rất xứng đáng để chúng ta cùng ủng hộ trong thời gian sắp tới.

NGUYỄN TẤN THỌ (Phụ tá nghị sĩ Jannet Nguyễn) : Thật sự mà nói, bản thân tôi trước đây tôi không có mặn mà để mà ủng hộ cho nghị viên Nguyễn Mạnh, nhưng mà từ sau khi nghị viên Mạnh thắng cử và sau vài lần gặp mặt, thì chúng tôi thấy rõ ràng, cái việc mà chúng tôi ủng hộ cho anh Nguyễn Mạnh hôm nay và mãi mãi trong tương lai nếu anh cứ vẫn tiếp tục con đường mà anh đã đi, thì chắc chắn là anh sẽ được tôi ủng hộ và chẳng nói gì nhiều, chẳng qua là đem cái lòng mình ủng hộ với anh Nguyễn Mạnh như thế nào và mong rằng tất cả quý vị cũng theo những điều đó, dù ở xa xôi, dù bậän rộn bao nhiêu, mà nói đến Nguyễn Mạnh là tôi sẵn sàng ủng hộ.

HUỲNH LƯƠNG THIỆN (Chủ nhiệm tuần báo Mõ San Francisco): Tôi đến đây là để đem lucky đến cho anh Mạnh. Thưa quý vị, rất là nhanh, mới đó mà đã 6, 7 tháng rồi. Tôi nhớ là năm ngoái khi chúng ta bắt đầu ủng hộ anh Mạnh thì tôi còn nhớ là năm ngoái lúc mà chúng ta support anh Mạnh, thì cũng có nhiều người nói với tôi là ông Mạnh chỉ có làm truyền thông là hay thôi. Ông này không thể làm chính trị được, không thể nào làm chính trị gia được. Tôi hỏi tại sao vậy? Người ta nói chính trị gia là gặp người ta phải cười nói vui vẻ, gặp kẻ thù phải ôm chầm vào, sao how are you khoẻ không? Mà cái ông này gặp người không thấy cười, thì tôi nói không sao, biết bao nhiêu người chính trị gia mà gặp ai cưới nói vui vẻ mà chẳng làm được cái gì, thì thôi mình cứ support anh Mạnh đi. Thì thưa quý vị 6 tháng qua, thực ra tôi nhớ cái ngày mà anh Mạnh tuyên thệ là ngày 4 tháng 08 và chỉ có 12 ngày sau thôi cùng với nghị viên Nguyễn Tâm tình diện đồng bào và sẵn sàng trả lời tất cả các thắc mắc của đồng bào. Điều đó không phải ứng cử viên nào, không khải chính trị gia nào hay nghị viên nào làm cũng được, mới có 12 ngày thôi. Tôi cho đó là một điều rất là can đảm, và trong suốt thời gian qua, anh Mạnh làm cái gì thì tôi không hỏi anh đâu, tôi hỏi nghị viên Tâm, thì anh Tâm nói với tôi như thế này: “Khi mà nghị viên Tâm vào thì coi như là chúng ta có được 01 mã lực, con ngựa 01 mã lực để đấu tranh. Nhưng mà khi anh Mạnh vào, không phải chúng ta tăng gấp 02 mà tăng gấp 5 gấp 10 mã lưực. Thưa quý vị đó là sự thật, đó là ông Tâm nói, không phải ông Mạnh nói. Và ngày 5 tháng 3 vừa qua khi thị trưởng Sam Liccardo có buổi tưởng trình về thành quả thời gian qua thì thị trưởng Liccardo cũng có lời ca ngợi anh Nguyễn Mạnh, đặc biệt là trong lãnh vực small business, giúp đỡ tiểu thương rất là nhiều, điều đó ai cũng nói. Chỉ có 6 tháng thôi mà anh Mạnh đã làm được những điều này. Không phải anh Mạnh nói, không phải là quảng cáo, mà chính thị trưởng Sam Liccardo nói. Và như nghị viên Tâm vừa nhắc là ngày 31 tháng Giêng, cũng là ngày ông tường trình về 10 điều cam kết với cộng đồng chúng ta, 10 điều cam kết đó của ông thị trưởng cũng là sáng kiến và thúc đẩy của anh Nguyễn Mạnh. Ông ta không những ký mà cũng với sự thúc đẩy của anh Nguyễn Mạnh và nghị viên Nguyễn Tâm để có buổi tường trình với đồng bào và ngay trong buổi tường trính đó thưa quý vị, nghị viên Nguyễn Mạnh nói cái gì? Ông cũng có khen ông thị trưởng Sam Liccardo, nhưng mà cũng nói rất là dè dặt là những gì mà thị trưởng Sam Liccardo làm trong thời gian qua thì có làm được nhiều điều nhưng mà cũng có nhiều điều vẫn chưa có làm được, rất là khách quan, không sợ gì cả không có khen bừa bãi, thì tôi nghĩ rằng điều đó tôi đồng ý với nghị viên Nguyễn Tâm là không ai dại gì mà thay ngưạ giữa giòng vì con ngựa của chúng ta là con chiến mã rất là ngon lành. Xin quý vị tiếp tục suport nghị viên Nguyễn Mạnh và tôi chúc anh thành công.

PETER ALLAN (Cựu trưởng ban vận động tranh cử cho nghị viên Nguyêãn Mạnh và cũng còn là ứng cử nghị viên đơn vị 06 San Jose): Điều khiến tôi ủng hộ và vận động tranh cử cho nghị viên Nguyễn Mạnh là vì tôi ngưỡng mộ tinh thần độc lập của ông ta. Ông thực sự đại diện cho cộng đồng của ông và không đại diện cho các tổ chức đặc quyền đặc lợi mà là đại diện cho người dân. Đó cũng chính là lý do tôi ủng hộ nghị viên Mạnh cũng như lý do vì sao tôi ra tranh cử và trợ giúp cho nghị viên Mạnh và nghị viên Tâm trong hội đồng thành phố, đại diện cho dân chúng San Jose và đại diện cho sự đa dạng của thành phố. Và tôi rất là phấn khởi về cơ hội cùng hy vọng thắng cuộc bầu cử này để cùng làm việc với 2 nghị viên. Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị tối nay và tôi rất vui mừng về sự ủng hộ dành cho nghị viên Mạnh để đoan chắc là ông ta sẽ tái đắc cử vào hội đồng thành phố để tiếp tục là những việc tốt.

NGUYỄN TẤN THUẬN ( Hội trưởng Hội Aùi Hữu An Giang): Chúng tôi đại diện cho ban chấp hành hội Aùi Hữu An Giang đến đây chỉ nhằm mục đích duy nhất là ủng hộ nghị viên Nguyễn Mạnh. Với sự tin tưởng nồng nhiệt mà trong thời gian ngắn vừa qua nghị viên đã phục vụ cộng đồng chúng ta rất là tốt. Xin nhắn nhủ tất cả quý vị hiện diện ở đây là chúng ta hãy tích cực và kêu gọi đồng bào chúng ta tích cực ủng hộ nghị viên Nguyễn Mạnh.

Nghị viên Nguyễn Mạnh
Được biết chỉ trong vòng 8 tháng nhậm chức nghị viên quận 4, ông Nguyễn Mạnh đã đem lại nhiều thành quả đáng kể góp phần quan trọng trong việc đem các đại công ty như Samsung, Google và Apple về khu phía bắc đường số 01 thuộc đơn vị 4, giúp thúc đẩy cải tổ hệ thống thủ tục giấy phép (Permits) của thành phố, đặc biệt ông quan tâm giúp đỡ cho giới tiểu thương trên nhiều phương diện.

Cụ thể nhất là ông tích cực sát cánh với đồng nhiệm nghị viên Nguyễn Tâm trong việc thúc đẩy Thị trưởng Sam Liccardo thực hiện lời cam kết yểm trợ tối đa cho việc thành lập trung tâm sinh họat cộng đồng Việt Nam sẽ được xây dựng, và trong khi chờ đợi thì cộng đồng cũng sẽ có được một trung tâm rộng rãi để làm chỗ sinh họat trong thời gian sắp tới.

Phát biểu trong buổi tiệc trà gây quỹ, nghị viên Nguyễn Mạnh đã ngỏ lời cám ơn chân thành đến toàn thể các thân hữu và ủng hộ viên và kêu gọi mọi người đoàn kết trong mục tiêu xây dựng sức mạnh chính trị cho cộng đồng người Việt cũng như gia nhập và quan hệ vào các hoạt động của công quyền địa phương và góp phần xây dựng thành phố San Jose.

Nghị viên Nguyễn Mạnh đã được hầu như tất cả mọi người và mọi giới quyền lực ủng hộ nhiệt tình, từ Silicon Valley Chamber of Commerce, qua phía Liên đòan Lao Động South Bay Labor, và ngay cả cựu đối thủ là Tim Orozco cũng đã hân hạnh ủng hộ cho ông Mạnh.

Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem video toàn bộ buổi gây quỹ



Nguyễn Tâm