VN Hải Ngoại

Mạch Sống, ngày 4 tháng 12, 2012

BPSOS kêu  gọi cộng đồng Việt ở khắp nơi tham gia chiến dịch “triệu chữ ký để chặn TPP” bằng cách ký tên vào thỉnh nguyện thư tại: http://www.avaaz.org /en/stop_the_corporate_death_star/?vc

“Đây là cuộc vận động toàn cầu nhằm đòi hỏi sự minh bạch trong tiến trình thương thảo đang diễn ra về hiệp ước tự do mậu dịch có tên là Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích. “Mọi người ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả ở Việt Nam hay đang lánh nạn ở Thái Lan, đều có thể tham gia.”

Chương trình thu hình và trình chiếu trên toàn thế giới trên mạng YKITE.COM

Dạ Tiệc Đón Mừng Năm Mới

New Year Countdown

Lúc: 8:30 PM ngày 31/12/2012
Tại: Dynasty Restaurant

1001 Story Road, 2nd Floor
(408) 286-6668

Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,

Tôi tên là Nguyễn Thu Trâm, một công dân của nước Việt Nam, là thành viên của Khối 8406, một tổ chức dân sự đang đấu tranh ôn hòa để giành tự do, dân chủ cho Dân tộc Việt Nam trên tinh thần triệt để chuyển đổi từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu trên toàn thế giới.

Vào lúc 12 giờ trưa, ngày 27 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Portland đã xảy ra một sự kiện khá quan trọng, đó là việc Hạ cờ “Máu” của csVN, một lá cờ không nhân bản, không đại diện cho Dân Tộc, mà lá cờ này chỉ đại diện cho tập đoàn bán nước hại dân, trục lợi riêng tư của những con người không có tình Dân Tộc và không có Tổ Quốc: đó là tập đoàn cộng sản Việt Nam đang làm Thái Thú cho Trung Cộng.

Cách đây hơn một tuần lễ, chúng tôi nhận được tin từ đồng hương tại thành phố Portland cho biết, tại trường Tiểu Học Harvey Scott có treo cờ csVN. Sau đó đồng hương trong Cộng Ðồng, có con em đang theo học tại nơi đây, đã ý thức cũng như hẹn gặp vị Hiệu Trưởng để phản đối. Trong dịp gặp gỡ này, chúng tôi nhận thấy có mặt nhiều đồng hương bên trong và bên ngoài trong khu vực trường học.

Chúng tôi được bà Verenice Guttierrez, Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Harvey Scott, tiếp đón vui vẻ; và bà cho biết vì sao lá cờ “Máu” csVN lại được treo trong nhà trường: Cách đây hơn 2 năm về trước, bà là Hiệu Trưởng của 1 trường khác và Hội Phụ Huynh trường này đã đề nghị Bà treo cờ các nước trên thế giới nhưng điều kiện trường cũ không có chỗ để treo cờ. Khi bà được chuyển về Trường Harvey Scott làm Hiệu Trưởng, bà đã xin trường cũ và đem những lá cờ này về treo tại trường bà đang đương nhiệm> Vấn để chính là Bà hoàn toàn không biết gì về lá cờ của csVN và nhờ anh Phan Bùi là phụ huynh có con em đang theo học cũng như giải thích cho Bà biết.

Trong khi trao đổi với Bà Verenice thì bà còn cho biết thêm: Gia đình Cha Mẹ ruột của Bà cũng thuộc diện tị nạn, riêng bà được sinh trưởng tại Hoa-Kỳ, một xứ sở Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền, nên Bà có ý thức cao về Lá Cờ thiêng liêng Dân Tộc của Bà. Vì vậy Bà rất hiểu và ủng hộ Cộng Ðồng Người Tị Nạn cộng sản tại Oregon; và hiểu rõ tại sao tuyệt đối không chấp nhận sự xuất hiện lá cờ phi nhân bản của cộng sản Việt Nam trên một đất nước thật sự Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền như Hoa-Kỳ.

Ðồng thời, Bà Verenice đã vui vẻ đón nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, đại diện Chính Nghĩa Tự Do và Nhân Bản, do anh Phan Bùi trao tận tay cho Bà Verenice cũng như Bà đã gọi nhân viên của Trường đến tháo lá cờ phi nhân bản csVN xuống và treo ngay lên Lá Cờ Ðại Nghĩa Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền trước sự chứng kiến của các Nhân sĩ, giới truyền thông báo chí và đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản.

Trong giây phút thiêng liêng này mọi người đều hướng về lá Quốc Kỳ Ðại Nghĩa và đồng thanh hát Quốc Ca dưới những ánh mắt, tấm lòng đầy xúc động.

Nhân cơ hội này, chúng tôi kêu gọi đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản tại Oregon và khắp nơi đang có con em đang theo học tại các trường từ cấp Tiểu Học đến cấp Ðại Học nên ý thức cao như phản ứng nhanh chóng của Phụ Huynh Học Sinh tại Trường Tiểu Học Harvey Scott. Ngoài ra, sáng nay 28 tháng 11 chúng tôi đã trao tặng bà Mary Patterson - Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Woodstock khu vực Southeast hai lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, cũng như gởi cho Bà Hiệu Trường 3 Nghị Quyết Cờ Vàng của Oregon và giải thích rõ về lịch sử lá cờ Vàng có hơn 200 năm qua.

Ðặc Phái Viên Thế Giới Mới Chính Trị-Xã Hội, Tường trình từ thành phố Portland, OREGON.
Lê Nam

Thân mến và Ðoàn Kết!

Quang Trung

Video: Phóng Sự Ðặc Biệt Cộng Ðồng Oregon hạ cờ csVN tại trường Harvey Scott

Bernie Ripoll at the launch of the Million Hearts One Voice campaign in Qld at Inala Civic Centre on 24/11/12.

SPEECH BY AUSTRALIAN MEMBER OF PARLIAMENT IN SUPPORT OF THE MILLION HEARTS, ONE VOICE CAMPAIGN

In a speech to the Australian House of Representatives on November 27, 2012, Member of Parliament Bernie Ripoll for Oxley gave a rousing speech in support of the Million Hearts, One Voice Campaign.

Triệu Con Tim - Karaoke

Blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam

Democratic Voice of Vietnam
A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow
Democratic Voice of Vietnam
  • Vietnam Jails Two Over Leaflets
    May 16, 2013 A court in southern Vietnam on Thursday sentenced two young activists to several years in prison for distributing “anti-government” leaflets, in a trial relatives and rights groups condemned as unfair and aimed at silencing dissent in the one-party state. University student Nguyen Phuong Uyen, 21, was sentenced to six years in prison, …
  • Laos Land Grab: Deutsche Bank Backs Ruthless ‘Rubber Lords’
      May 15, 2013 10:33 am By Martin Hesse, Jorg Schmitt and Wieland Wagner  Vietnamese companies have been ruthlessly taking advantage of Laotian locals and their environment to create vast rubber plantations. The “rubber lords” are also getting support for the land grabs from Germany’s Deutsche Bank, which is violating its ethics and sustainability policies, critics say. …
  • Vietnam must ditch state-sponsored crony capitalism
    May 15, 2013 8:03 pm By David Pilling For a country in its demographic sweetspot, the economy is not growing fast enough The country has just emerged from a scandal that exposed virulent corruption at the heart of the Communist party. There is a pressing need to reform state-owned enterprises – behemoths of inefficiency, patronage …