Nhận được tin cấp báo văn công VC Đàm Vĩnh Hưng sẽ xuất hiện tại show diễn vào tối ngày Thứ hai 20 tháng 8 2012 ở sòng bài Great American tọa lạc tại số 14040 Interurban Ave. S., Tukwila WA 98168, CĐNVQG thành phố Seattle và VPC kết hợp cùng LH Cựu Quân Nhân VNCH/ tiểu bang WA đã nhanh chóng tổ chức một cuộc xuống đường biểu tình phản đối.

Mặc dầu thời gian cấp bách và hơn nữa lại vào tối Thứ Hai, đồng thời trước đó nhiều tin tức hỏa mù đã được tung ra, nhưng nhiều đại diện truyền thông như: Phương Đông Times, Người Việt Ngày Nay; tổ chức hội đoàn như: CĐNVQG thành phố Seattle và VPC, Liên Hội CQN/ WA, Hội Phụ Nữ WA, Cộng Đồng Người Việt tiểu bang WA, Đại Việt Cách Mạng Đảng... và một số đồng hương từ những thành phố xa xôi không quản ngại đường xa đã đến tham gia đoàn biểu tình. Vài đồng hương như quý ông Nguyễn Khanh, bà Đặng Ngọc Hằng đã bày tỏ tinh thần chống cộng cao độ, từ nơi làm việc chưa kịp ăn uống, đến thẳng địa điểm tham gia đoàn biểu tình.

 

Những người biểu tình tay giơ cao khẩu hiệu: Dam Vinh Hung a VC propaganda tool - We denounce Dam Vinh Hung VC party member - Dam Vinh Hung we don't want you ...đi lại trên hè đường phía trước sòng bài Great American đã gây được sự chú ý của ban giám đốc sòng bài cũng như người lái xe hai bên đường. Nhiều khách lái xe ngang nhấn kèn inh ỏi để bày tỏ ủng hộ đoàn biểu tình. Nhiều trường hợp khách bộ hành dừng lại tìm hiểu nguyên nhân và sau khi được đại diện đoàn biểu tình giải thích, những người này đã hoan nghinh ủng hộ. Một phụ nữ da đen là bà Navidia Jackson sau khi biết mục đích chính nghĩa của đoàn biểu tình đã đi thẳng vào trong sòng bài nơi sân khấu trình diễn lớn tiếng chất vấn: " Tại sao lại cho phép ca sĩ cộng sản đến đây tuyên truyền, sòng bài làm như vầy là phản bội lại sự hy sinh của những quân nhân Hoa kỳ trong đó có thân nhân của bà những ngưòi đã hy sinh trong cuộc chiến chống cộng trước đây."

Theo lịch trình được thông báo trước đó, VC Đàm Vĩnh Hưng sẽ bắt đầu xuất hiện vào lúc 8 giờ tối, nhưng có lẻ vì lo ngại đoàn biểu tình nên mãi đến 11 giờ 10 tối, sau khi chắc ăn đoàn biểu tình giải tán, mới dám mon men lên sân khấu. Trong suốt thời gian đoàn biểu tình có mặt bên ngoài, theo lời Bà Nguyễn Minh, một thân hữu cho biết, bên trong sòng bài an ninh thắt chặt khác thường. Mặc dầu là sân khấu nhỏ chỉ chứa khoảng 200 khách, nhưng hơn 10 nhân viên an ninh to lớn, đứng hai bên lối vào, quan sát nhận dạng từng khách ra vô.

Đặc biệt cuộc biểu tình chống VC Đàm Vĩnh Hưng tối 20 tháng 8 thu hút nhiều nữ lưu tham dự và biểu lộ tinh thần rất cao.

- Bà Nguyễn Thị Trinh, phu nhân của KQ Đặng Đình Chiến; nàng dâu KQ này với áo thung có biểu tượng Cờ Vàng bà Sọc Đỏ và biểu ngữ cầm tay cho biết nguyên nhân tại sao bà có mặt trong đoàn biểu tình: " Không phân biệt phe nhóm, đảng phái, nơi nào có biểu tình chống cộng là có mặt tôi. Tôi có mặt tại đây để chống tên VC Đàm Vĩnh Hưng lợi dụng sân khấu ca nhạc để tuyên truyền cho CS Hà nội và thực hiện nghị quyết 36. Tôi cũng muốn bày tỏ sự ủng hộ với chiến sĩ Lý Tống, người đã chấp nhận tù tội để vạch mặt VC Đàm Vĩnh Hưng..."

- Trường hợp bà Đặng Ngọc Hằng, đến tham dự trong vai trò Tân phó chủ tịch CĐNVQG thành phố Seattle và Vùng Phụ Cận, dỏng dạc tuyên bố: " Tôi là người thích văn nghệ, nhưng tôi cực lực phản đối sự có mặt của VC Đàm Vĩnh Hưng. Những tin tức công khai loan tải cho thấy tên này là đảng viên cộng đảng Viêt Nam. Hắn đến Hoa kỳ nhằm tuyên truyền cho đảng vô nhân của hắn. Chính vì điều này mà tôi có mặt ở đây đêm nay. Và tôi sẽ tiếp tục biểu tình phản đối bất cứ nơi nào tên này xuất hiện...".

- Bà Nguyễn Thị Minh nhà ở Renton, gần 9 giờ tối hay tin biểu tình đã lái xe đến tham dự. Bà là người tình nguyện vào bên trong để thu lượm tin tức thông báo cho đoàn biểu tình. Bà cực lực lên án nhóm bầu show: " Tôi thay mặt gia đình và nhóm bạn hữu đến tham dự đoàn biểu tình phản đối VC Đàm Vĩnh Hưng. Tôi cực lực lên án bọn bầu shown, đây mới chính là thành phần trực tiếp chịu trách nhiệm về sự có mặt của tên VC Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nay. Nếu không có sự tiếp tay của thành phấn này, VC Đàm Vĩnh Hưng sẽ không có mặt tại đây..."

- Bà Nguyễn Kim Hoa chủ tịch Hội Phụ Nữ tiểu bang WA, ngoài đức lang quan là chiến hữu HQ Phạm Ngọc Anh đến từ sớm phụ tiếp ban tổ chức làm biểu ngữ và sấp xếp chương trình; biết đoàn biểu tình nhiều người chưa ăn uống, bà không ngại xuất tiền riêng mua đồ ăn và nước uống mang đến cho những người tham dự biểu tình.

Theo dõi tin tức liên quan đến vụ VC Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại Seattle, chúng ta thấy đường hoàng là một ca sĩ thuộc hàng siêu sao tại VN, nhưng tại Seattle Đàm Vĩnh Hưng đã phải xử dụng chiến thuật du kích: Tung hỏa mù đánh lạc hướng công luận, trốn chui trốn nhũi phải đến hát tại một sòng bài loại bỏ túi mà phải đợi đến khi đoàn người biểu tình bên ngoài giải tán mới dám lén lút ra sân khấu. Điều này cho thấy VC Đàm Vĩnh Hưng sau lần nếm mùi của chiến sĩ Lý Tống đã thật sự khiếp sợ CĐNVHN.

Riêng với CĐNV tại tiểu bang Washington, qua cuộc biểu tình hết sức khẩn cấp lần này cho thấy quyết tâm của đồng hương NV chống cộng tại đây là cương quyết không chấp nhận VC Đàm Vĩnh Hưng đến tuyên truyền biểu diễn tại đây. Và hơn nữa theo lời của bà Nguyễn Thị Trinh.: " Qua cuộc biểu tình này, mới thấy được tấm lòng son sắt của những con người thiệt tâm chống cộng ..."

Cuộc biểu tình phản đối VC Đàm Vĩnh Hưng đã kết thúc vào lúc 10:30 tối.


Comments 

 
0 #1 2012-08-22 18:15
Chống văn công Việt cộng qua Mỹ tuyên truyền là một điều nên làm. Nhưng cũng nên chống luôn Việt gian, những kẻ đi xem. Đó là những kè ủng hộ Việt cộng. Nếu họ không đi xem thì văn công không thể qua đây hát được.

Vậy thì lúc đi biểu tình chống Cộng sản, thì chụp hình những kẻ đi xem, ủng hộ tụi nó, rồi đăng báo hoặc lên truyền hình cho dân chúng biết ai là kẻ: Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản.
 

Add comment

Quý vị có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Những ý kiến sẽ không được đăng như: phỉ báng, mạ lị; vu khống; dùng lời lẽ thiếu văn hóa trong tranh luận; lạc đề. Ưu tiên đăng các lời phê bình, góp ý xây dựng. Ý kiến của quý vị sẽ được BBT đăng trong thời gian sớm nhất. Các bài viết được đăng tải trên www.vietvungvinh.com không phản ánh quan điểm hay lập trường của chúng tôi Mỹ Lợi đồng thời không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến.
HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT TRONG MỤC ADD COMMENT:
- Trong ô Name: Ghi tên của quý vị (có thể ghi tên tượng trưng (tên giả), tên thật, biệt hiệu, bút hiệu, v.v...)
- Trong ô Email: Ghi địa chỉ email của quý vị (ghi địa chỉ email thật nếu quý vị muốn có sự liên lạc với tác giả bài viết, bạn đọc v.v..., nếu quý vị muốn ghi địa chỉ email giả vẫn được)
- Trong khung nội dung góp ý: Quý vị đánh máy phần nội dung có dấu tiếng Việt, hoặc không dấu tối đa 1000 chữ cái.
- Check hoặc không check vào ô nhỏ trước cụm chữ: Notify me of follow-up comments: Nếu check vào ô này, chúng tôi sẽ gởi email đến quý vị khi góp ý của quý vị đã đăng.
- Ô CAPTCHA: Có 5 ký tự, quý vị gõ đúng 5 ký tự này vào ô ở dưới chữ Refresh. Nhớ gõ cho đúng chữ hoa hoặc không hoa đang hiện trong ô Captcha. Nếu quý vị nhìn không rõ 5 ký tự này, hãy bấm vào chữ Refresh nhiều lần, cho đến khi nào thấy rõ 5 ký tự thì ngưng, rồi gõ vào ô ở dưới .
- Cuối cùng bấm Send là xong. Nhưng nếu trường hợp bấm Send mà vẫn không "đi", nguyên do là quý vị gõ 5 ký tự không đúng, thì quý vị bấm Refresh nhiều lần cho đến khi nào thấy 5 ký tự khác rõ ràng thì ngưng lại và gõ đúng 5 chữ này vào ô phía dưới, rồi bấm send.
Tại sao lại làm phiền người góp ý phải gõ CAPTCHA (5 ký tự) "rắc rối" này? Xin thưa, phần nhập mã này là chương trình dùng để ngăn chặn việc gửi các truy vấn hàng loạt của các bot (chương trình tự động được lập trình để gửi spam) gửi đến các máy chủ của website có thể làm nghẽn mạng, đánh sập các server, nếu như không có chốt chặn CAPTCHA.
Để chuyển đổi chữ Việt không có dấu thành chữ Việt có dấu, hãy copy và paste vào trang: http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php


Security code
Refresh

Triệu Con Tim - Karaoke

Blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam

Democratic Voice of Vietnam
A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow
Democratic Voice of Vietnam
  • Vietnam Jails Two Over Leaflets
    May 16, 2013 A court in southern Vietnam on Thursday sentenced two young activists to several years in prison for distributing “anti-government” leaflets, in a trial relatives and rights groups condemned as unfair and aimed at silencing dissent in the one-party state. University student Nguyen Phuong Uyen, 21, was sentenced to six years in prison, …
  • Laos Land Grab: Deutsche Bank Backs Ruthless ‘Rubber Lords’
      May 15, 2013 10:33 am By Martin Hesse, Jorg Schmitt and Wieland Wagner  Vietnamese companies have been ruthlessly taking advantage of Laotian locals and their environment to create vast rubber plantations. The “rubber lords” are also getting support for the land grabs from Germany’s Deutsche Bank, which is violating its ethics and sustainability policies, critics say. …
  • Vietnam must ditch state-sponsored crony capitalism
    May 15, 2013 8:03 pm By David Pilling For a country in its demographic sweetspot, the economy is not growing fast enough The country has just emerged from a scandal that exposed virulent corruption at the heart of the Communist party. There is a pressing need to reform state-owned enterprises – behemoths of inefficiency, patronage …