Cảnh sát đi canh phòng trong thủ phủ Urumqi của Uighur
Một tổ chức người Uighur lưu vong nói rằng nhà chức trách Trung Quốc đã biến vùng Tân Cương ở miền tây bắc thành một “chế độ chuyên chế do cảnh sát kiểm soát” ba năm sau khi xảy ra các vụ bạo loạn gây chết chóc giữa người sắc tộc Uighurs và nhóm người Hán định cư chiếm đa số.
Hôm thứ Năm, ông Alim Seytoff, người phát ngôn ở Washington của tổ chức Nghị Hội Uyghur Thế Giới, nói rằng trong những ngày mới đây, lực lượng an ninh Tân Cương đã tăng cường tuần tra các đường phố trong khu xóm Uighur khiến cư dân cảm thấy như đang sống trong một “vùng chiến tranh.”
Ông nói chuyện với đài VOA vào dịp kỷ niệm năm thứ ba ngày khởi sự các cuộc bạo loạn, và nói rằng chính quyền Trung Quốc cho biết khoảng 200 người đã bị giết chết, kể cả người Uighurs lẫn người Hán.
Bí thư Tỉnh Ủy Tân Cương Trương Xuân Hiển đã họp với các lực lượng an ninh tại Urumqi, thủ phủ vùng này hôm thứ Tư, kêu gọi họ hãy dùng “bàn tay sắt” để dẹp tan thành phần tử đòi ly khai, các phần tử cực đoan và khủng bố.
Tân Cương là quê hương của hằng triệu người nói tiếng Turkic, phần lớn là người Hồi Giáo Uighurs. Những người này tố cáo Bắc Kinh là ngược đãi họ và biến họ thành một nhóm thiểu số tại chính quê hương của họ, bằng cách đưa người Hán tới định cư tràn ngập tại vùng này.
Ông Seytoff nói ông Trương đã leo thang chiến dịch đàn áp người Uighurs kể từ khi thay thế ông Vương Lập Quân trong cương vị là giới chức đứng đầu tỉnh Tân Cương hồi năm 2010.

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai (phải) và vị đồng nhiệm Pakistan, ông Abbas Jalil Jilani trong họp báo chung ở New Delhi, ngày 5//7/2012
Ấn Độ và Pakistan đã kết thúc hai ngày hội đàm ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ và cam kết sẽ tiếp tục đối thoại mặc dù còn những bất đồng. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Anjana Pasricha, Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc của Ấn Độ, nói rằng những cơ quan nhà nước của Pakistan có dính líu đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008.
Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan, ông Jalil Abbas Jilani, đã bác bỏ những cáo giác của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Ấn Độ khi nói rằng những “nhân tố thuộc nhà nước" Pakistan có dính dáng đến những cuộc tấn công khủng bố làm rúng động thành phố Mumbai hồi năm 2008.
Ông Jilani nói việc cáo buộc lẫn nhau chẳng giải quyết được chuyện gì.
Ông Jilani nói: “Tôi cực lực phủ nhận bất kỳ sự ám chỉ về bất kỳ sự dính líu nào của cơ quan nhà nước Pakistan trong những hành động khủng bố ở Ấn Độ.”
Nhà ngoại giao Pakistan đưa ra phát biểu tại New Delhi sau hai ngày hội đàm về những vấn đề từ thương mại đến khủng bố với người đồng cấp Ấn Độ.
Ông đã đề nghị hỗ trợ Ấn Độ trong việc điều tra nghi phạm chính trong vụ tấn công Mumbai, bị bắt vào tháng trước. New Delhi nói đã thu thập được bằng chứng từ Zabiuddin Ansari, còn được gọi là Abu Jundal, về cách thức mà các cuộc tấn công được phối hợp thực hiện từ một phòng chỉ huy ở Karachi, Pakistan.
Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Ranjan Mathai, nói Ấn Độ muốn Pakistan theo đuổi những manh mối vừa xuất hiện từ cuộc thẩm vấn Jundal cùng những bằng chứng được đưa ra từ trước.
Ông Mathai nói: “Tôi đã nhấn mạnh rằng khủng bố là mối đe dọa lớn nhất đối với nền hòa bình và an ninh trong khu vực. Việc đưa những kẻ phạm tội trong cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai ra trước công lý sẽ là hành động xây dựng lòng tin đáng kể nhất. Việc bắt giữ và thẩm vấn Abu Jundal càng làm tăng thêm tính cấp bách cho vấn đề này."
Ấn Độ từ lâu đã quy lỗi cho Islamabad là chậm chạp trong việc điều tra và truy tố những kẻ bị cáo buộc đã tham gia vào những vụ tấn công khủng bố ở Mumbai.
Mặc dù còn tồn tại những bất đồng về vấn đề khủng bố, cả hai nước tỏ ra lạc quan về cuộc hòa đàm.
Hai phía nói rằng muốn tiến thêm nhiều bước nữa để tạo điều kiện cho phát triển thương mại và du lịch qua biên giới vùng Kashmir, cũng như thúc đẩy các hoạt động thể thao và truyền thông giữa đôi bên. Ấn Độ và Pakistan cũng tiến hành đàm phán về lãnh thổ Kashmir vốn còn đang tranh chấp và nói, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực thu hẹp những khác biệt và tăng cường điểm chung.
Thứ trưởng Ngoại giao Mathai của Ấn Độ nói cuộc đối thoại tiến triển theo chiều hướng tích cực.
Ông Mathai nói tiếp: "Chúng tôi biết rõ rằng vẫn còn nhiều việc cần phải thực hiện và con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, việc cả hai phía quyết tâm ngồi vào bàn đàm phán và giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng thông qua đối thoại một cách hòa bình, là một dấu hiệu tích cực .”
Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Jilani tán đồng sự cần thiết phải kiên trì đối thoại và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Ông Jilani nói: “Không nên để xảy ra bất kỳ trở ngại nào vì đó là điều chúng ta không ta không nên có.”
Các cuộc hội đàm giữa hai đối thủ trong khu vực Nam Á này đã được nối lại vào năm ngoái, sau khi bị tạm ngưng trong hơn hai năm vì hệ quả của cuộc tấn công vào Mumbai.

Người biểu tình, phản đối dự luật cho phép sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, tranh luận với cảnh sát chống bạo loạn trước trụ sở Quốc hội Ukraina
Vài trăm người tiếp tục biểu tình sang ngày thứ hai tại thủ đô Kyiv của Ukraina, sau khi Quốc hội thông qua một đạo luật. lấy tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức trong những khu vực có đông người Nga cư ngụ tại Ukraina.
Luật này được các ủng hộ viên của Tổng thống Viktor Yanukovich vận động thông qua tại Quốc hội hôm thứ Ba. Tổng thống Yanukovich đã lôi kéo được sự ủng hộ của những người nói tiếng Nga tại miền đông.
Khu vực phía tây của Ukraina nói tiếng Ukraina và là những người có tinh thần quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Volodymur Lytvyn sau đó tuyên bố từ chức nói rằng cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội là không chính đáng. Một số người chống đối luật này loan báo sẽ tuyệt thực.
Hôm thứ Tư, xung đột xảy ra bên ngoài một tòa nhà chính phủ tại trung tâm thành phố.
Từ trong nhà tù, cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko hối thúc những người ủng hộ bà phản đối đạo luật này.
Giới chống đối nói luật về ngôn ngữ có thể đe dọa chủ quyền quốc gia sau 20 năm độc lập, tách khỏi cựu Liên bang Sô Viết. Họ nói rằng biện pháp này sẽ dần dần xóa bỏ tiếng Ukraina.
| Democratic Voice of Vietnam |
| A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow |
|