HAPPY THE FOURTH OF JULY 2012!
AMERICA’S SO BEAUTIFUL!
Là một công dân Mỹ được sanh ra trên lãnh thổ của Mỹ, tôi yêu quí và trung thành với nước Mỹ vô điều kiện. Nhưng cho dù tôi là một công dân Mỹ Giấy, một người được nhập tịch Mỹ, tôi cũng trân trọng yêu quí nước Mỹ với tất cả Cái Tốt và Cái Xấu của nó. Chúng tôi luôn luôn quí trọng nước Mỹ vĩ đại và tuyệt vời của chúng tôi.
Không kể tới những Cái Tốt, dĩ nhiên nước Mỹ chưa hoàn hảo; nước Mỹ có nhiều Cái Xấu, những Cái Xấu để cho các đối thủ hoặc kẻ thù của nước Mỹ triệt để khai thác những khía cạnh xấu này để làm thương tổn nó. Thế nhưng nước Mỹ có khả năng nhận ra được những Cái Xấu của nó và nước Mỹ biết nhận-lỗi, xin-lỗi, và sửa-lỗi để luôn luôn cải thiện nước Mỹ cho càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Bởi vì Sự Thật không thể làm tổn hại được Chánh Nghĩa. Cái Chánh Nghĩa Tự Do Dân Chủ mà nước Mỹ luôn luôn đề cao cổ vũ cho tất cả các dân tộc khác trên toàn thế giới tranh đấu giành lại cho được cái mục đích cuối cùng này.
Nước Mỹ luôn luôn tôn trọng Sự Thật, và nước Mỹ không bao giờ lo sợ Sự Thật vì Sự Thật không bao giờ làm tổn hại được Chánh Nghĩa của nước Mỹ. Sự Thật được phơi bày ra cho tất cả mọi người trên khắp thế gian này biết rõ cho dù trong 30 năm hay 50 năm sau được giải mật.
Nước Mỹ không bao giờ có cái bệnh “Tốt Khoe. Xấu Che” để những cái xấu xa tồi bại bị vĩnh viễn che đậy như một số quốc gia độc tài đã đang ra hết sức chôn vùi những cái thối tha bẩn thỉu của họ trong bóng tối. Đây là một yếu tố quan trọng khiến cho nước Mỹ trở thành tuyệt vời và vĩ đại mặc dù nước Mỹ còn trẻ trung so với những quốc gia đã mấy ngàn tuổi.
Hân hoan chào mừng Ngày 4 Tháng 7 Năm 2012
Sinh Nhật Mỹ Quốc năm thứ 236. (July 4, 1776 – July 4, 2012)
Dr. Tristan Nguyen
San Francisco 4/7/2012
| Democratic Voice of Vietnam |
| A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow |
|